Ga tàu điện ngầm London phải đóng cửa vì cư dân quá giàu

Trong số tất cả những điều gây ra tò mò về Mayfair, chúng ta hiếm khi biết về không gian ngay dưới chân. Một ga tàu điện ngầm bị bỏ hoang thường rất kỳ lạ, và tất cả chúng ta đều muốn xuống đó để khám phá.

Mặc dù nằm ngay bên dưới một trong những địa điểm sầm uất nhất thành phố, ga Down Street London lại rất ít được sử dụng.

4downLối vào cũ của Down Street

Ở giữa ngã tư Hyde Park Corner và đường Dover - nay là Green Park - ga Down Street được mở vào năm 1907 và nằm trong tuyến Piccadilly. Tuy nhiên, ga này không được sử dụng nhiều.

Điều này một phần là do chỉ cách đó một đoạn ngắn là hai ga tàu điện ngầm lớn và đông đúc. Sẽ không có nhiều khách hàng sử dụng ga ở giữa; trạm dừng thêm này chỉ làm chậm lộ trình và các chuyến tàu thường chạy qua đó mà không dừng lại.

Sau đó, các thang cuốn được xây dựng ở các ga lân cận, khiến Down Street bị "thất sủng" hơn nữa.

4downBên trong nhà ga bị bỏ hoang

Nhưng lý do chính khiến lượng hành khách ở Down Street thấp cũng liên quan đến vị trí - cụ thể là bất kỳ ai đủ giàu để sống gần ga này thường đủ tiền để sử dụng các phương tiện di chuyển sang trọng hơn.

Họ thậm chí còn phản đối ý tưởng về một nhà ga, vì lo rằng nó sẽ thu hút các tầng lớp lao động nghèo đến khu vực của họ trong thành phố. Nhà ga bị đóng cửa vào năm 1932 và không hoạt động kể từ đó.

Công dụng nổi tiếng nhất của nó là làm boongke cho Winston Churchill trong Chiến tranh thế giới thứ hai. Ông trìu mến gọi đó là “Cái chuồng”.

4downPhòng tắm được xây dựng trong thời chiến

Down Street được trưng dụng do nhu cầu về nơi trú ẩn sâu để chính phủ có thể tiếp tục hoạt động trong trường hợp có đánh bom - nơi này được trang bị điện, chỗ ở, phòng họp và phòng tắm.

Ngoài việc thỉnh thoảng được trưng dụng để quay phim và mở tour tham quan, Down Street vẫn nằm yên dưới chân chúng ta cho đến nay.

Viethome (Theo My London)