Bình nước mang thư vượt biển hơn 4.800 km đến xứ Wales

Một bình nước chứa bức thư từ người bắt cua tuyết ở Canada đã trải qua hành trình 4.800 km trên biển, trước khi được một phụ nữ sống ở miền Nam xứ Wales tìm thấy.

Cô Amanda Tidmarsh, 52 tuổi, đang dắt hai chú chó của mình đi dọc bờ biển ở khu vực Ogmore-on-Sea thì bỗng bắt gặp một bình nước trong suốt, bao phủ bởi con rạm, trai và rong biển.

Khi đó, cô rất vui mừng, và nghĩ rằng đây là món quà quá đặc biệt, nên mang chiếc bình về nhà và đợi con trai mở cùng, BBC đưa tin ngày 21/8.

“Khi vừa nhìn thấy nó, tôi nghĩ nó thật đáng yêu. Làm thế nào mà nó không bị vỡ hay nứt”, Tidmarsh chia sẻ. “Tôi nghĩ hẳn phải có thứ gì đó bên trong, như kiểu một kho báu vậy”.

la thu trong binh nuoc
Bức thư ghi ngày tháng và nơi được ném xuống biển. Ảnh: BBC.

“Tôi còn nói đùa với mẹ rằng tôi vừa tìm thấy kho báu trên biển”, Tidmarsh nói thêm. Cô cho biết chai nước được niêm phong rất kỹ, bên trong có túi có khóa với một tờ giấy cuộn lại.

Sau khi mở, bức thư này do một ngư dân đánh bắt cua tuyết tên là John Graham viết. Anh cũng để lại email của mình trong lọ để người nhận liên hệ. Lá thư cũng cho thấy người gửi ném cái bình xuống biển ở Canada vào tháng 11/2020.

Canada cách xứ Wales hơn 4.800 km. Thủy thủ đoàn trên thuyền săn cua dường như đã gửi thêm nhiều thông điệp, vì một chai nước khác cũng trôi dạt vào Hạt Kerry ở Bắc Ireland.

Cô Tidmarsh đang đợi thông tin từ người đánh bắt cua tuyết tên Graham. Trong khi đó, chai nước này được trưng bày trong tủ kính của nhà cô ở Rhondda Cynon Taf.

Theo Zing