Phản ứng của John Lewis khi bị Thủ tướng Anh chê

Hầu hết mọi người sẽ nghĩ rằng các sản phẩm của John Lewis khá sang trọng - công ty này dù gì cũng sở hữu Waitrose. Tuy nhiên, ông Boris Johnson và vị hôn thê Carrie Symonds lại có quan điểm khác.

Hai người đã quyết định trang trí lại căn hộ của mình ở số 11 phố Downing vì khi chuyển đến, họ phát hiện ra "cơn ác mộng đồ John Lewis" do bà Theresa May để lại.

Mô tả về căn hộ - được cho là của một du khách - đã được chèn vào một bài báo của Tatler về cô Symonds.

Tuy nhiên, việc thiết kế lại căn hộ đã gây tranh cãi khi Ủy ban Bầu cử hiện đang điều tra nguồn tiền ông Johnson dùng để chi trả.

Về vấn đề này, John Lewis đã lên Twitter và tuyên bố dịch vụ của họ phù hợp cho “hầu như” tất cả mọi người.

boris

Ông Johnson đang vướng phải một số lùm xùm do căn hộ mới của mình

Nhóm PR của công ty cho biết: “Đến lúc làm mới nội thất? John Lewis tự hào rằng Dịch vụ thiết kế nhà của chúng tôi phù hợp với hầu hết mọi người".

"Thật tốt, chúng tôi có dịch vụ tái chế đồ nội thất cũ được ưa chuộng".

Phía công ty sau đó đăng kèm hình ảnh một chiếc xe tải của họ đậu bên ngoài Phố Downing.

Nhiều người đã bày tỏ lo ngại về chi phí cải tạo căn hộ của ông Johnson, lên tới 200,000 bảng theo một số nguồn tin.

Phố Downing cho biết chi phí cải tạo nhà ở của ông Johnson, không tính khoản trợ cấp hàng năm 30,000 bảng, đều được "chính Thủ tướng dành dụm", đồng thời cho biết thêm: "Quỹ của Đảng Bảo thủ không được sử dụng cho việc này".

Tuy nhiên, tin này không loại trừ sự tồn tại của một thỏa thuận quyên góp hoặc cho vay, Guardian đưa tin, trong khi đảng Lao động đã yêu cầu điều tra chính thức về khoản tiền sửa chữa.

Daily Mail cáo buộc ông Johnson - có thu nhập 150,000 bảng mỗi năm với tư cách là Thủ tướng, đã trở nên lo lắng khi hóa đơn của mình tăng vọt vào tháng 2 năm ngoái, khi cuộc khủng hoảng coronavirus đang diễn ra.

Ông Johnson được cho là đã nói với các phụ tá: "Tiền nong hoàn toàn vượt tầm kiểm soát rồi - cô ấy mua giấy dán tường bằng vàng!”

boris1

Ảnh chụp xe tải của John Lewis bên ngoài Phố Downing do chính công ty chia sẻ

Theo một số nguồn tin, cô Symonds đã thuê nhà thiết kế nội thất cao cấp Lulu Lytle - công ty Soane Britain của cô Lulu của bán giấy dán tường "Yellow Gold" và "Old Gold".

Nghị sĩ đảng Lao động David Lammy chia sẻ hình ảnh căn phòng được thiết kế bởi cô Soane - không phải căn hộ của ông Johnson ở Phố Downing, để chỉ ra chi phí ông Johnson có thể đã phải trả.

Phát ngôn viên Sir Keir Starmer - người đứng đầu của đảng Lao động, cho biết "không giống như Thủ tướng, ông Keir không từ chối dùng đồ John Lewis vì nghĩ rằng chất lượng của họ quá thấp" và "sẽ không chi 840 bảng cho mỗi cuộn giấy dán tường".

Ủy ban Bầu cử cho biết có “cơ sở hợp lý để nghi ngờ rằng một hoặc nhiều hành vi phạm luật có thể đã xảy ra” trong việc chi trả tiền sửa chữa.

Một email bị rò rỉ gợi ý rằng Lord Brownlow - người đồng cấp của ông Keir tại đảng Bảo thủ, quyên góp 58,000 bảng cho đảng này để trang trải các khoản thanh toán họ thực hiện thay mặt cho “Quỹ tín thác Phố Downing” - quỹ này sẽ sớm được chính thức thành lập.

Cựu cố vấn của ông Johnson, Dominic Cummings cho biết mình đã nói với ông Johnson rằng "kế hoạch của ông để các nhà tài trợ bí mật trả tiền cho việc cải tạo là phi đạo đức, khờ dại, và có thể bất hợp pháp".

Viethome (Theo Metro)