Hoàng thân Philip sắp đặt một thợ ảnh "ẩn mình" tại đám tang

Công tước xứ Edinburgh sắp xếp cho một nhiếp ảnh gia nấp trong cây cột giả cạnh lối vào nhà nguyện để có được những tấm ảnh tốt nhất trong đám tang của mình.

21philip

Nơi ông Arthur chụp ảnh trong tang lễ Hoàng thân

Ông Arthur Edwards - 80 tuổi, đã trở thành người bạn của Hoàng thân trong khi chụp ảnh hoàng gia cho tờ The Sun - được giao nhiệm vụ chụp ảnh quan tài đi lên các bậc thang.

Ông Arthur nói: “Với một khe hình hộp thư, việc này giống như ẩn mình để ngắm chim tại nơi Hoàng thân Philip đã dành hàng giờ sau khi mất ở Sandringham”.

“Khi quan tài của ông ấy đi qua chỗ tôi và vào nhà nguyện - đây là lần cuối tôi nhìn thấy người đàn ông mà tôi đã chụp ảnh trong 40 năm qua - trong tôi tràn ngập những ký ức về một con người phi thường”.

"Từ vị trí thuận lợi một cách bất thường nhất trong những năm chụp ảnh hoàng gia, tôi đứng đủ gần để thấy Thái tử Charles trông rất suy sụp. Gần như sắp khóc, tôi có thể thấy Thái tử nhận ra sức nặng của nhiệm vụ phía trước là chăm sóc mẹ mình và hoàng gia”.

Hoàng thân Philip đã lên kế hoạch cho tang lễ của chính mình trong gần hai thập kỷ với độ chính xác của quân đội. Hoàng thân đã yêu cầu sử dụng một chiếc Land Rover Defender TD5 130 mà ông đã tự sửa đổi từ năm 2003.

Ông cũng chọn các huy chương, đồ trang trí và phù hiệu được trưng bày tại nhà nguyện - nơi hoàng gia đến để nói lời từ biệt với Công tước trong một buổi lễ.

Các hộ gia đình hoàng gia phải ngồi cách nhau hai mét để tuân thủ quy định phòng dịch.

Do vậy, Nữ hoàng phải ngồi một mình trong nhà nguyện, mặc áo tang đen và che mặt như những người còn lại trong giáo đoàn 30 người.

21philip4

Nữ hoàng ngồi một mình trong tang lễ

Trong khi cả thế giới theo dõi, bà đã cúi đầu trong phút mặc niệm trên toàn quốc gia để tưởng nhớ người chồng quá cố của mình.

Tang lễ kéo dài một giờ, từ 3 giờ chiều đến 4 giờ chiều, được 11 triệu người theo dõi trên BBC.

Một số bức ảnh ông Arhur chụp trong tang lễ Hoàng thân:

21philip1

 

21philip2

 

21philip3

 

21philip5

Viethome (Theo Metro)