Ngay trước Thế vận hội London 2012, bà Pamela Price quyết định dựng một chiếc lều trong khu vườn của mình ở Clapham nhằm cung cấp chỗ ở cho du khách.
Nhờ chiếc lều nhỏ, bà Price kiếm được hơn 2,000 bảng chỉ trong mùa hè năm đó. Cho đến nay, bà Price vẫn nhận “đặt lều” thông qua trang web Campspace.
Bà Price nói: “Trước khi phong tỏa, rất nhiều khách du lịch nước ngoài trẻ tuổi sẽ đến và ở lại khu vườn của tôi”.
“Tôi từng gặp một nhóm khoảng năm thanh niên người Đức. Họ đem theo xe đạp và đạp xe quanh khu vực này. May mắn thay, tôi có một nhà vệ sinh và nhà tắm bên ngoài, nhưng có vẻ khá nhiều người không quen tắm mà không dùng vòi hoa sen. Vì vậy, tôi đang lắp đặt một chiếc ở ngoài trời cùng một cây nho lớn trên đó để khách có sự riêng tư”.
Bà Pamela trong khu vườn của mình
Cụ bà thậm chí còn có một số khách hàng quen quay lại hết lần này đến lần khác vì chỗ ở rẻ với không khí vui vẻ.
Bà Prince nói: "Có một anh chàng Hà Lan đáng yêu thích đạp xe đã tới đây khoảng bốn hoặc năm lần."
CampSpace là hệ thống tại Hà Lan, tương tự như Airbnb nhưng dành cho khách muốn sống ngoài trời. Hình thức kinh doanh này chưa thành công ở Anh quốc và khu vườn của bà Pamela là một trong bốn nơi duy nhất ở London vẫn hoạt động trên trang web đặt chỗ.
Bà Pamela khá ngạc nhiên khi có khá ít người phát hiện ra ra dịch vụ này ở Anh.
“Đây là cách tuyệt vời để gặp gỡ những người mới trong thành phố và có chi phí rất rẻ - nếu bạn không quá cầu kỳ”, bà giải thích.
Tuy nhiên, không phải tất cả các vị khách đều quen thuộc với cuộc sống ngoài trời trong khu vườn sau nhà. Bà Pamela cho biết một nhóm khách đã khá sốc khi để giày bên ngoài lều vào ban đêm và con cáo sống trong khu vực đã tới và phá hỏng chúng. Lời khuyên của bà chủ? Luôn để giày bên trong lều.
Giống như toàn ngành du lịch, phong tỏa ảnh hưởng rất nhiều đến công việc kinh doanh của bà Pamela: từ đầu năm đến giờ lều vẫn chưa có khách ở.
“Lần đặt phòng cuối cùng mà tôi có là mùa hè năm ngoái”, bà Pamela nói, “Tôi hy vọng mọi thứ sẽ khởi sắc trở lại vào tháng 5 - khi mọi người được phép tiếp tục đi du lịch”.
Vậy, lời khuyên cho những người muốn cho thuê khu vườn của mình và tham gia Campspace là gì?
Campspace hiện vẫn khá mới mẻ tại Anh quốc
Bà Pamela chia sẻ: “Tôi chắc chắn sẽ giới thiệu hình thức này cho bất kỳ ai có khu vườn đủ lớn”.
“Tuy nhiên, bạn sẽ không muốn mọi người đi qua nhà mình, vì vậy hãy đảm bảo rằng có cách để khách có thể vào thẳng khu vườn. Chúng ta sẽ muốn khách hàng đi qua nhà bếp với tất cả bộ dụng cụ cắm trại".
Mặc dù vậy, Campspace có thể không phải lựa chọn kinh doanh hợp lý nếu bạn muốn rời bỏ công việc văn phòng của mình. Các khu vườn ở London được quảng cáo trên Campspace có giá trọ không quá 25 bảng mỗi đêm.
Mặc dù đã có một hoặc hai mùa hè thực sự bận rộn, bà Pamela chỉ kiếm được vài trăm bảng mỗi năm từ khu vườn của mình.
“Nếu kiếm được vài trăm bảng Anh mỗi năm, tôi sẽ rất vui - hy vọng số tiền đó sẽ đủ trả cho người làm vườn”, bà Pamela nói, “Tôi thực sự chỉ làm việc này cho vui”.
Cụ bà 84 tuổi thực ra là "cựu chiến binh" trong ngành dịch vụ khách sạn. Bà đã từng là chủ sở hữu của hộp đêm Wessex House nổi tiếng ở Clapham Junction, nơi được mô tả là “phiên bản yên tĩnh hơn, sạch sẽ hơn của Infernos”.
Viethome (Theo My London)