Các tài liệu tiết lộ rằng một người Anh trúng số EuroMillions với giải thưởng lớn thứ hai của châu Âu đã tiêu gần 100,000 bảng một tuần trước khi qua đời.
Ông Colin Weir và vợ cũ là Christine đã giành giải độc đắc EuroMillions trị giá 161 triệu bảng vào năm 2011. Đây là mức giải lớn thứ hai châu Âu, chỉ sau con số 193 triệu bảng mà một người may mắn tại Ý đạt được vào năm ngoái.
Tuy nhiên, vào thời điểm ông Weir qua đời ở tuổi 71 hồi tháng 12 năm ngoái, hai người đã sử dụng hết 40 triệu bảng tiền thưởng.
Một chuyên gia tài chính nhận định: "Chi 40 triệu bảng trong 8 năm là việc hơi quá tay một chút”.
Ông Colin từng làm thợ quay phim tại đài STV, đã chia sẻ tài sản của mình với bạn bè và các quỹ từ thiện, đồng thời chuyển tiền cho hai con - Carly, 32 tuổi và Jamie, 30 tuổi.
Ông Colin và vợ cũ Christine
Được biết, ông Colin đã trả trước 1 triệu bảng để tổ chức bữa tiệc tiễn đưa khi mình qua đời tại khu nghỉ dưỡng Trump Turnbery. Thực khách ăn tối với tôm hùm, uống rượu sâm banh 340 bảng một chai và súp nấm cục 40 bảng một đĩa.
Bản di chúc của Colin cho thấy vào thời điểm đột ngột qua đời vì nhiễm trùng huyết và “chấn thương thận cấp tính”, tổng số đồ nội thất, đồ trang sức và các tác phẩm nghệ thuật ông sở hữu có giá trị khoảng 212.000 bảng Anh.
Người đàn ông quá cố có 4 chiếc xe hơi sang trọng - một chiếc Bentley Arnage cổ điển, trị giá 10,000 bảng, một chiếc Jaguar F-Pace SUV 3 năm tuổi trị giá 28,250 bảng, một chiếc Mercedes Benz E Class Estate 4 năm tuổi 24,000 bảng và một chiếc Mercedes Benz V Class 2019, trị giá khoảng 35,000 bảng.
Một tháng trước khi qua đời, ông Colin cũng mua lại 55% cổ phần của Partick Thistle và tặng câu lạc bộ cho người hâm mộ và để cộng đồng địa phương quyết định hướng đi của đội bóng.
Colin đã trải qua nhiều năm đau ốm. Ông và bà Christine đã ly hôn vào mùa hè năm ngoái sau 38 năm chung sống. Vào thời điểm qua đời, ông sống trong ngôi nhà 5 phòng ngủ bên bờ biển trị giá 1.1 triệu bảng ở Ayr, mua hồi tháng 6 năm 2018 sau khi cuộc hôn nhân tan vỡ.
Trước đó, ông Colin đã trao toàn bộ quyền sở hữu Ngôi nhà Ếch giá 3,5 triệu bảng ở gần Troon, cho bà Christine. Cặp đôi được cho là quyết định mua căn biệt thự, cùng với tất cả nội thất và đồ đạc sau 10 phút tham quan.
Các giấy tờ khác cho thấy ông Colin có tối đa 50,000 bảng trái phiếu trong hệ thống NS&I.
Viethome (Theo Daily Star)