Tò mò với cảnh tượng bên trong các công viên bỏ hoang ở Anh

Rất nhiều công viên lớn ở Anh đã đóng cửa nhiều năm qua, vì không thể cạnh tranh với các điểm đến hấp dẫn khác như Blackpool Pleasure Beach hay Alton Towers.

cong vien bo hoang o anh 1
Công viên bỏ hoang Camelot (Ảnh: Noodle / Flickr)

Rất nhiều công viên nổi tiếng nhất nước Anh đang ở trong tình trạng hư hỏng nặng sau nhiều năm đóng cửa. Những điểm tham quan như công viên Camelot không thể cạnh tranh nổi với Alton Towers hay Thorpe Park, và phải đóng cửa vĩnh viễn. 

Từ đó đến nay, những công viên này đã bị thiên nhiên xâm lấn, một số khác bị phá hủy để xây dựng dự án mới. Chúng giờ đây chỉ còn là dĩ vãng. 

Công viên Camelot, Lancashire

cong vien bo hoang o anh 1
Công viên bỏ hoang Camelot (Ảnh: Noodle / Flickr)

Dựa trên nguyên mẫu là lâu đài trung cổ Camelot của Vua Authur, công viên này đã đón hàng ngàn lượt khách mỗi năm. Nơi đây có một chiếc tàu lượn siêu tốc dài 305m với tên gọi Knightmare.

Camelot cũng có công viên nước The Twister, với 3 làn trượt lớn và một tàu điện trên không hình con sâu bướm chạy xuyên suốt chiều dài và chiều sâu của công viên.

Nơi đây đóng cửa vào năm 2012, khiến một diện tích rộng 140 héc-ta bị xuống cấp nặng nề. 

Rất nhiều trò chơi đã được bán cho các công viên ở châu Âu, nhưng một số khác, bao gồm cả Knightmare, đã bị bỏ phế.

Giờ đây Camelot trở thành sân chơi cho những người thích thám hiểm đô thị.

Ocean Beach, Rhyl

cong vien bo hoang o anh 1
Khu vui chơi Ocean Beach ở Rhyl (Ảnh: Jeff Pitt WS)

Ocean Beach từng đón tiếp hàng ngàn lượt khách vào cao điểm mùa hè ở Anh. Nơi đây đông khách đến mức vào năm 1954, nó phải dời địa điểm từ Marine Lake đến một nơi rộng lớn hơn.

Công viên có nhiều loại tàu lượn và đu quay mạo hiểm, bao gồm Ghost Train, đây là tàu lượn siêu tốc bằng thép dạng ống đầu tiên ở Anh, ra đời vào những năm 1930.

Trong những năm cuối còn hoạt động, công viên ít được đầu tư, dẫn đến nó phải đóng cửa vào tháng 9/2007. 

Quá khứ giờ chẳng còn gì, bởi vì nơi đây đã hình thành một trung tâm bán lẻ hoàn toàn mới.

Frontierland, Lancashire

cong vien bo hoang o anh 1
Frontierland, Lancashire (Ảnh: liverpoolecho WS)

Khu vui chơi ở Morecambe có tuổi thọ ngót nghét 100 năm. Vào kỷ nguyên của công viên trò chơi vào những năm 1980, nó đã được định vị lại theo hơi hướng miền tây hoang dã.

Frontierland là nhà của nhiều trò chơi tàu lượn và đu quay, bao gồm tháp Polo Tower nổi tiếng. Tháp này cao hơn 45m do công ty Polo Minds tài trợ. Ngoài ra còn có công viên nước, cáp treo skyride và tàu điện.

Tuy nhiên, số lượng khách tham quan sụt giảm dẫn tới việc công viên phải đóng cửa vào năm 1999. Phần lớn công trình vui chơi bị phá hủy, tháo dỡ hoặc bán lại.

Một trung tâm bán lẻ đã được xây dựng tại một góc của công viên, và một kế hoạch xây dựng phức hợp mua sắm và vui chơi vẫn chưa được động thổ mặc dù giấy phép đã được cấp cách đây vài năm. 

American Adventure, Derbyshire

cong vien bo hoang o anh 1
American Adventures, Derbyshire (Ảnh: liverpoolecho WS)

Đây từng là nhà của đủ loại trò chơi mạo hiểm, tàu lượn siêu tốc như The Missle, Twin Looper và Twin Looper. Tuy nhiên công viên này đã sớm bị lãng quên.

Công viên được định vị lại vào năm 2005 để phục cho trẻ nhỏ nhưng tới năm 2007, nó phải đóng cửa và nhiều trò chơi bị rao bán. Những thứ còn lại đều mục rữa. 

Dù có một kiến nghị yêu cầu tu tạo lại nơi này, nhưng công viên vẫn bị phá hủy và mảnh đất này sẽ được sử dụng để xây dựng 307 ngôi nhà, một khách sạn, một ngôi làng dành cho người hưu trí, các văn phòng và phương tiện giải trí.

Belle Vue Zoological Gardens, Manchester

cong vien bo hoang o anh 1
Công viên Belle Vue, 1946 (Ảnh: liverpoolecho WS)

Với tuổi đời 150 năm, công viên đã chào đón hàng triệu lượt khách nhờ hệ sinh thái đa dạng của nó, bao gồm sở thú với các động vật hoang dã, rạp xiếc và các trò chơi hấp dẫn. 

Khởi đầu vào năm 1836 như là một khu sưu tầm chim, nơi đây đã nhanh chóng phát triển thành công viên nổi bật ở Manchester. 

Đây là nhà của nhiều loài động vật bao gồm cả voi châu Á và tinh tinh, nhiều trò chơi dốc đứng cho bạn cái nhìn toàn cảnh ấn tượng.

Tuy nhiên vòng xoáy nợ nần khiến công viên phải đóng cửa vào năm 1982. Đến năm 1988, tất cả đều bị phá hủy và giờ chẳng còn gì.

Blobbyland, Somerset

cong vien bo hoang o anh 1
Blobbyland, Somerset (Ảnh: liverpoolecho WS)

Công viên Blobbyland ra đời tại Cricket St Thomas ở Somerset, lấy cảm hứng từ show truyền hình nổi tiếng mỗi thứ Bảy, Noel’s House Party, được quay tại ngôi làng hư cấu của Crinkley Bottom.

Vào thời kỳ đỉnh cao, khi những người bạn bong bóng hồng xuất hiện trong show, công viên đã mô phỏng khá nhiều trò chơi lấy cảm hứng từ Mr Blobby. 

Các trò chơi ở đây bao gồm Animals of Farthing Wood, lái xe tham quan vườn bảo tồn động vật hoang dã, công viên nai và Dubblobbin, một ngôi nhà của Mr Blobby được sơn màu hồng với đốm vàng và mái xanh.

Công viên đóng cửa vào năm 1998 do lượng du khách suy giảm. Những năm sau đó, nhiều người đã cố gắng đột nhập vào nơi này khiến chủ của công viên phải chặn các đường hầm dẫn vào đây. 

Tuy nhiên, nơi đây vẫn bị phá hủy hoàn toàn vào năm 2014.

Pleasure Island, Cleethorpes

cong vien bo hoang o anh 1
Pleasure Island, Cleethorpes (Ảnh: liverpoolecho WS)

Nơi đây từng là sở thú Cleethorpes Zoo, sau đó vào năm 1993 nó được phát triển thành công viên Pleasure Island với nhiều trò chơi thú vị trên diện tích 54 héc-ta.

Những người ưa thích mạo hiểm thường tới đây vui chơi, ở đây có 6 loại trò chơi mạo hiểm.

Công viên đóng cửa vào cuối năm 2016 sau 23 năm hoạt động, do lượng du khách suy giảm.

Các công trình bị đem bán đấu giá vào năm 2018, khiến nơi đây chỉ còn là ký ức.

Viethome (theo Mirror)