Người phụ nữ 47 năm phát báo Evening Standard trước ga London Bridge quyết định nghỉ hưu

Một người phụ nữ phát báo giấy Evening Standard, người đã cung cấp cho người dân London những tin tức mới nhất trong gần năm thập kỷ, đã từ giã công việc của mình vào ngày 10/7.

Bà Pat Sharp sẽ nghỉ hưu sau 48 năm phân phối Evening Standard bên ngoài nhà ga London Bridge.

Ngườ phụ nữ 65 tuổi bắt đầu công việc thường nhật này ở tuổi 18 vào năm 1972 cùng với mẹ chồng, bà Carol Sharp. Gia đình nhà Sharp đã hoạt động trong ngành bán báo suốt hơn một thế kỷ. Trong nhiều năm, vào ca làm việc từ 2h30 chiều đến 7h tối bên ngoài ga London Bridge, bà đã phát đi 2.500 đến 3.000 tờ báo mỗi ngày. Bà nói rằng bà ghi nhớ “tất cả những chiếc mũ Bowler mà mọi người thường đội.” Bà cũng nhớ lại vụ đánh bom ngày 7/7, khi bà bán ra 8.000 tờ báo trong chỉ một ngày do nhiều độc giả vội vã rời khỏi văn phòng để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Người phụ nữ đã lên chức cụ này hiện đang sống ở Meopham, Kent, và trong những năm gần đây, bà phải di chuyển hàng giờ trên tàu để đến được địa điểm làm việc phía cửa trước tòa nhà Shard. Bà bày tỏ: “Tôi nghĩ rằng tôi đã sẵn sàng để kết thúc mọi việc. Tôi đã làm hết nhiệm vụ của mình. Đây là một công việc thú vị vào mùa hè, nhưng vào mùa đông thì trời lạnh quá.

“Tuy nhiên, tôi đã làm việc này cả đời và rất thích được tiếp xúc với mọi người. Tôi không phải là người có thể ngồi trong văn phòng suốt tám tiếng, đó không phải là việc hợp với tôi.” Bà nói thêm: “Đây là công việc bạn chỉ có thể yêu hoặc ghét. Mẹ chồng tôi thường nói, để làm việc được với những tờ báo, bạn phải sinh ra với chúng ở trong tim, nó không phải là thứ bạn có thể học được.”

Bà Sharp đã giúp lãnh đạo một nhóm những người phát báo tại nhà ga kể từ khi tờ Standard được phân phối miễn phí vào năm 2009. Bà dự định sẽ ở nhà chăm sóc người mẹ 90 tuổi của mình và “giữ cho mình bận rộn” với bảy đứa cháu và ba đứa chắt.

Bà nhận xét về ngày làm việc cuối cùng của mình: “Đây là một thành tựu - Tôi sẽ mang tờ báo cuối cùng này về nhà với tôi.”

Người quản lý lưu thông của tờ Standard, ông Tim Freeman, cho biết: “Bà Pat luôn là một nhà phân phối xuất sắc có mối quan hệ tuyệt vời với khách hàng của mình. Mọi người sẽ rất nhớ bà ấy.”

VietHome (Theo Evening Standard)