Được làm từ thịt lợn nhưng những miếng thịt hình bộ phận cơ thể trong khu chợ bán "thịt người" ở London cũng khiến thực khách nào cũng phải rùng mình.
Smithfield là một khu chợ lớn ở London, nước Anh. Cách đây vài năm, chủ cửa hàng Wesker & Son nảy ra ý tưởng bán "thịt người" vô cùng rùng rợn.
Tại khu chợ bán "thịt người", khách hàng có nhiều lựa chọn như chân, tay, thậm chí cả một cô gái.
Tuy nhiên, thực chất đây chỉ là những miếng thịt heo được nhồi vào khuôn có hình bộ phận cơ thể người chứ không phải thịt người thật.
Đây được coi là một chiêu hút khách của chủ cửa hàng.
Được biết, toàn bộ tiền lãi từ việc "kinh doanh thịt người" được chuyển cho tổ chức từ thiện Limbless Associaton, của Anh Quốc, chuyên hoạt động vì người khuyết tật.
Dù gây nhiều tranh cãi nhưng nhiều cửa hàng bán "thịt người" đã đạt được mục đích khi đề ra.
Thịt lợn tạo hình chân, tay người được đóng gói cẩn thận bằng túi ni lông.
Nhiều người cứ ngỡ như là cảnh trong bộ phim kinh dị.
Chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta rợn người.
VietHome(Theo Kiến Thức.net)