Bí ẩn vụ án rạch mông phụ nữ London thời xưa

Đi tìm lời giải cho bí ẩn về tên biến thái đã gây ám ảnh cho mọi cô gái ở London bởi hành động rạch mông, đùi trong suốt thời gian dài...

Gần 100 năm, trước khi tên sát nhân hàng loạt Jack đồ tể khủng bố London khoảng năm 1888, một kẻ được mệnh danh là con quái vật đã ám ảnh khắp nơi trong thành phố sương mù. Hắn tấn công bằng cách rạch mông phụ nữ như một thú vui và tạo ra một cảm giác bất lực trong toàn xã hội Anh thời bấy giờ.
 
"Con quái vật" London
 
Không giống như tên đồ tể Jack, tên "quái vật" này không hề tấn công gái mại dâm mà tập trung tìm kiếm, làm hại những phụ nữ thuộc tầng lớp cao quý, trẻ đẹp và giàu có. Hắn bắt đầu hoạt động vào năm 1788 và được báo chí gọi với cái tên “con quái vật của London”.
 
Tên biến thái thường rạch vào đùi.
 
Hắn trang bị cho bản thân một con dao hoặc một cái kéo nhỏ thật sắc và chặn đường nạn nhân - "hành động" trong đêm tối. Tên quái vật thường buông ra những lời tục tĩu trước khi dùng dao để cắt váy nạn nhân và rạch lên mông hay đùi của họ. 
 
Những vết thương rất lớn khiến nạn nhân nằm gục xuống đất và cầu xin tha mạng. Tưởng chừng tên biến thái sẽ tiếp tục làm hại họ nhưng không, hắn cười lớn rồi bỏ đi, để lại nạn nhân một mình.
 
Trong một số trường hợp khác, tên biến thái không chặn đường nạn nhân mà chỉ lén lút rạch trên váy của họ những vệt dài nhưng không sâu. Vì vậy những người phụ nữ đã không hay biết gì cho đến khi về đến nhà mới hết hồn khi thấy váy của họ đã bị cắt tơi tả. 
 
... hay mông của các thiếu nữ.
 
Đa phần các nạn nhân báo cáo thủ phạm là một người đàn ông cao, gầy, có chiếc mũi lớn. Vẻ ngoài của người đàn ông này khá lịch lãm cùng giọng nói nhẹ nhàng.
 
Chỉ trong một thời gian ngắn, rất nhiều báo cáo về tên quái vật biến thái được gửi về cho cảnh sát. Báo chí liên tục đưa tin phỏng vấn về các phụ nữ đã bị con quái vật tấn công, làm nhục khiến cho bầu không khí ở London trở nên vô cùng căng thẳng. 
 
Những người đàn ông ra đường khó lòng làm quen với các cô gái vì phụ nữ bấy giờ trở nên vô cùng cảnh giác. Khi thấy người lạ áp sát phía sau, họ liền hét lên và chạy trốn, hoặc tấn công lại bằng các vũ khí nhỏ cất trong túi. 
 
Tên biến thái được mệnh danh là quái vật của London.
 
Những người đàn ông tội nghiệp phải thành lập một câu lạc bộ và cùng nhau thêu lên áo chữ “tôi không phải là quái vật” để tránh những hậu quả đáng tiếc.
 
Cùng lúc đó, bất chấp sự miêu tả kỹ càng của nhiều nhân chứng, cảnh sát London hoàn toàn bất lực trong việc tìm ra thủ phạm. Một nhà từ thiện tên là John Julius Angerstein đã đứng ra treo phần thưởng trị giá 100 bảng Anh (khoảng 3,5 triệu VND theo tỷ giá hiện tại nhưng là một số tiền rất lớn lúc bấy giờ) cho ai bắt giữ được "con quái vật". 
 
Thế nhưng theo thời gian, mọi nỗ lực đều chỉ là con số 0, chưa một đối tượng nào bị tình nghi là tên biến thái nhưng số lượng phụ nữ bị tấn công ngày càng tăng cao.
 
Phụ nữ bắt đầu mặc bên trong váy một chiếc chảo đồng để bảo vệ.
 
Đội giữ gìn vũ trang bắt đầu tuần tra khắp thành phố. Phụ nữ cũng tự bảo vệ mình bằng cách mặc bên trong váy một chiếc chảo đồng. Tuần tra kĩ lưỡng, lực lượng cảnh sát cũng đã bắt được một vài kẻ tình nghi đang cố gắng áp sát phụ nữ. Nhưng qua điều tra, đây chỉ là những tên trộm có ý định móc túi, chứ không hề giống với mô tả của các nạn nhân.
 
Đúng 2 năm sau, khi số lượng các vụ tấn công đã lên tới con số hơn 50, một người đàn ông 23 tuổi tênRhynwick Williams đã bị bắt vì tình nghi chính là con quái vật đã ám ảnh đường phố London. 
 
Rhynwick Williams bị tòa án kết tội chính là tên biến thái đã gây ám ảnh cho cả London.
 
Mọi chuyện bắt đầu vào ngày 13/6/1790 khi thiếu nữ Anne Porter khẳng định có kẻ đã rạch váy của cô trong công viên St James. John Coleman - một chàng trai đang theo đuổi Anne quyết định tìm hiểu sự việc và đã phát hiện ra hành tung bí ẩn của Rhynwick Williams.
 
Coleman hẹn Williams đến nhà và Anne Porter liền sợ hãi và ngất xỉu khi nhìn thấy ông ta. Khi tỉnh dậy, cô khẳng định đây chính là người đã tấn công mình. Cảnh sát nhanh chóng bắt Williams và tại phiên tòa, ông bị thẩm phán kết tội chính là con quái vật biến thái đã tấn công làm bị thương hơn 50 phụ nữ trong vòng 2 năm. Williams nhận về mình mọi lời buộc tội của toàn thể xã hội và phải lĩnh án tử hình.
 
Thủ phạm thực sự lộ diện
 
Tưởng chừng vụ án đã kết thúc êm đẹp, nhưng các nhà sử học thời hiện đại lại cho rằng Williams hoàn toàn vô tội. Sau khi điều tra tài liệu cũ, họ đã tìm ra nhiều bằng chứng ngoại phạm cho Williams trong các vụ tấn công. 
 
Trong phiên tòa phán xét Williams, quan tòa đã bỏ qua luận điểm của luật sư bào chữa. Vị luật sư này cho rằng, Coleman và Porter đã bịa ra một câu chuyện lố bịch nhằm lấy được số tiền thưởng khổng lồ. 
 
Giả thuyết này rất hợp lý vì ngay sau phiên tòa, Coleman và Porter liền tổ chức đám cưới và chuyển tới nơi khác để sinh sống. Tuy nhiên, trước sức ép dư luận thời bấy giờ, các thẩm phán đã bỏ qua giả thuyết này và vội vàng kết tội Williams với chứng cứ vô cùng sơ sài.
 
Thực chất "tên biến thái" London chỉ là sản phẩm của chứng cuồng loạn đại chúng.
 
Nguyên nhân thứ hai khiến Williams được nhiều nhà sử học hiện đại tin là vô tội bởi ngay sau lúc ông bị kết án, các vụ tấn công rạch đùi, váy thiếu nữ vẫn tiếp tục diễn ra. Dù có giảm bớt đi nhưng báo cáo về các cuộc tấn công vẫn tiếp tục được chuyển về trong nhiều năm sau đó, ngay cả khi Williams bị tống giam.
 
Vậy đâu là thủ phạm thật sự của vụ án này? Câu hỏi này được nhiều nhà khoa học hiện đại trả lời bằng đáp án: “Chứng cuồng loạn đại chúng”. Đây là một chứng bệnh tâm lý bắt đầu khi một cá nhân bị bệnh, hay bị tấn công sẽ làm lây lan ảo giác này cho toàn cộng đồng. 
 
Vì lúc bấy giờ báo chí liên tục miêu tả tên biến thái chỉ tấn công phụ nữ đẹp, giàu có khiến cho nhiều phụ nữ trong xã hội muốn khẳng định mình. Họ rạch nát váy hay tự tạo ra các vết thương lên đùi để mong muốn được công nhận là người xinh đẹp, quyền quý và nhận được sự chú ý trong xã hội.
 
Quả thực như vậy, sau khi phiên tòa xét sử Williams kết thúc nhiều năm, nhiều nhân chứng đã thừa nhận với báo chí rằng, mình đã bịa ra toàn bộ sự việc để mong nổi tiếng. Đáng tiếc rằng lúc bấy giờ, không ai đứng ra để đòi lại công lý cho Williams tội nghiệp. Nhưng sau cùng, ông vẫn được tòa án giảm hình phạt từ tử hình xuống còn 6 năm tù giam.
 
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Weird Encyclopedia, Wikipedia...
Theo kênh 14