Đã gần 2 tháng tôi rời khỏi Việt Nam sang Nhật, số tiền mang sang thì cũng hết dần mà cuộc sống thì chưa hề ổn định. Đi học mà lúc nào cũng phải lo nơm nớp rằng ngày mai liệu có thay đổi hơn không, rồi chuẩn bị nộp tiền học phí nữa lấy đâu ra?
Chắc
Mang tiếng đi Nhật du học nhưng đa phần các bạn trẻ Việt Nam chỉ sang với mục đích kiếm tiền. Chính vì vậy mà họ tận dụng mọi thời gian, mọi cơ hội để làm thêm gửi tiền về cho gia đình. Đã có không ít trường hợp vì làm việc quá sức mà dẫn đến đột tử.
Tăng cân khá phổ biến ở sinh viên ngoại quốc. Thậm chí trong tiếng Anh còn có từ ‘freshman 15’ nói đến hiện tượng các sinh viên tăng khoảng 5 đến 7 kg trong năm đầu Cao Đẳng hay Đại học. Du học sinh gặp phải tình trạng ‘freshman 15’ không chỉ giới
Bạn đã bao giờ, dù chỉ là vô tình, thốt ra những câu nói gây áp đặt và cả tổn thương cho những người bạn là du học sinh của mình?
“Chắc ở bên kia không kiếm được việc nên mới về đây à?”, “Du học sinh về chắc công việc lương phải cao lắm nhỉ?”… đó chỉ
"Tốt nghiệp đại học tôi đã mở một chiếc xe bán đồ ăn đi khắp đất nước xa lạ kia, chỉ để học hỏi văn hóa, bản sắc của họ", anh Khôi Lê viết.Sau bài viết Bố mẹ đầu tư tiền tỷ, con du học về làm lương vài triệu, trong số rất nhiều
Hiện tại đang có rất nhiều bài viết trăn trở liệu du học sinh có nên về nước. Là một người đã có kinh nghiệm tiếp xúc, hướng dẫn và làm việc với nhiều du học sinh cũng như học sinh trong nước, tôi có những tâm sự muốn chia sẻ chân thành với những bạn