Du học sinh Anh "Người tốt xung quanh ta nếu ta là người tốt"

Gửi các bạn trẻ đang sụt sịt cảm cúm vì thời tiết thay đổi như chong chóng ở UK hay các bạn ở Việt Nam đang abcxyz gì đó. Rảnh rỗi sinh nông nổi, viết tặng các bạn một cốc trà đá giải khát cho mùa hè sắp tới. Như bộ truyện Trà sữa cho tâm hồn dành cho các em xì tin mới lớn thì bộ truyện Trà đá cho tâm hồn dành các bạn mãn teen đang bỡ ngỡ bước vào đường đời trưởng thành. 
 
Tập 1: You get what you give
 
Chiều chủ nhật ảm đạm, sau một ngày làm việc mệt mỏi, nó run rẩy ngồi chờ chuyến tàu trễ. Sau 15 phút, đúng 18h16, nó cũng lò dò lên được tàu. Vì trạm tàu này cách xa trung tâm nên trên toa chỉ có lác đác mấy người cô độc như nó. Và tàu lại tiếp tục chuyển bánh và tăng tốc tới tốc độ nhanh ngang xe đạp. Điều gì đến sẽ phải đến. “Hành khách chú ý, do trục trặc kĩ thuật nên đoàn tàu phải tạm dừng và tiếp tục sau vài phút nữa, cảm ơn.” Chuyện thường ở huyện, nếu là bình thường thì nó cũng chẳng thèm quan tâm, giờ về chứ có phải giờ đi làm đâu mà phải vội, trong cuộc sống đơn của nó, ngôi nhà đang ở chẳng hề có sức hút để nó phải vội vã trở về, chẳng ai nhớ, ai đợi ai chờ. Nhưng hôm nay là một ngày đặc biệt, nó bứt rứt, hồi hộp, vội vã muốn về. Có lẽ đã lâu rồi nó không có cảm giác này. Nó chỉ muốn đến trạm cuối của đoàn tàu này càng nhanh càng tốt. Khi tiếng thông báo kết thúc, nó chỉ muốn quăng cái giày vào loa. Cơn tức tối của nó chưa kịp bùng phát thì con tàu lại chuyển bánh...

Cuối cùng, trạm Waterloo đã ở trước mặt. Ngay khi cửa mở ra, nó phi nhanh khỏi con tàu, guồng chân hết sức tới đích. Rung trào cảm xúc, nó rưng rưng nước mắt trước tấm biển Toilet gentlement. Nhanh chóng bước chân xuống cầu thang xuống thiên đường, tay trong túi quần lục loạn tiền xu. Ở đây thu phí bằng máy tự động, tổng thiệt hại là 30p/shot tương đương 10.000 VNĐ, không hạn chế thời gian, không giục giã, dịch vụ nhiệt tình. Để trả tiền thì bạn phải có tiền xu, 1 đồng 10p và 1 đồng 20p hoặc 3 đồng 10p, các loại tiền khác không chấp nhận. Có lẽ một số bạn thắc mắc là không có tiền lẻ thì nhịn à. Tất nhiên là không rồi, với sự phát triển kinh tế kĩ thuật nhanh như vũ bão hiện nay, bên cạnh máy thu tiền đã có máy đổi tiền lẻ, đổi từ 1 Bảng (Pound)  hoặc 2 Bảng Anh sang các đồng tiền có mệnh giá nhỏ hơn.

Với khẩu hiệu quảng cáo đầy truyền cảm: “không gì thoải mái bằng... kịp thời, đút tiền xu nhanh anh ơi” đã lôi kéo được hàng triệu trái tim thổn thức. Niềm vui chẳng hề kéo dài, nó phải xếp hàng để đổi tiền, có một đôi bố con người Pháp, đang cố gắng nhét đồng xu vào để đổi nhưng máy không nhận. Ông bố rầu rĩ, thằng con rưng rưng cặp mắt to tròn đầy trông mong. Thắng lợi đã ở trước mặt, không nên hấp tấp, bình tĩnh tự tin không cay cú, phải nín nhịn phải nín nhịn.

Có lẽ thấy khuôn mặt đầy bứt rứt và bồn chồn của nó nên người bố lịch sự nhường lại máy. Nó cũng không hề khách sáo, thao tác nhanh gọn và dứt khoát như đã thực hiện hàng nghìn lần, không hề có một sai sót nhỏ nào. Vâng, anh đã đổi thành công tiền lẻ, xin chúc mừng anh. Sau khi khoắng sạch mớ tiền lẻ đó, nó xoay 1 góc 90 độ, trực chỉ cổng thu tiền thẳng tiến. Nó lại gặp đôi bố con kia đang to nhỏ gì đó, một lần nữa tính tò mò trỗi dậy lại kìm chân nó như mọi lần.

Ông bố đang cầm một xu 50p, ông ta nhìn thằng con trai và liếc lại đồng xu trong tay rồi thở dài. Chán, hóa ra thằng cha này đang cố nhét đồng 50p vào máy đổi tiền, thảo nào không được. Nó nhanh chóng đi đến, giật đồng 50p đó và đưa lại 2 đồng 20p và 1 đồng 10p. Sững sờ trước hành động của nó, hai bố con cảm ơn rối rít. Ông bố đưa tiền cho đứa con bảo: - Con đi trước đi bố đi sau. Đứa con trai: - Bố uống nhiều nước hơn con nhiều mà.Ông bố mỉm cười: - Con cứ đi đi, bố nhịn được mà. Đứa con trai: Bố đi thì con mới đi.

aJCMZWdlK3uiX1Aup3tq

Thôi tôi sợ bố con ông rồi, nó lục trong túi ra đồng 10p vào tay đứa con trai. Đấy, thế là đủ cho cả hai bố con nhà chú rồi nhé. Ông bố rưng rưng nước mắt run rẩy nói từ cảm ơn, còn trong mắt đứa con trai xuất hiện một thiên thần. Không có chi, toilet là thế giới đại đồng, không phân biệt quốc tịch, màu da hay tôn giáo, mọi người sát cánh bên nhau trong hạnh phúc. Nó quay bước nhanh đi tiếp, rất cool và rất có phong cách, không nhanh chân hết slot ... Soạt..xè.. Quá tuyệt cú mèo!. 

Sau khi giải tỏa nỗi buồn xong, nó lại thong dong đi trong bến tàu đầy vội vã. Cơ thể người là một tổ hợp kì diệu, ... xong lại khát nước, thế nó mới đểu. Nó lại mò mẫm tới cửa hàng Mcdonalds trong bến tàu để mua món thức uống ưa thích là hot chocolate. Lại xếp hàng, không sao, chả vội gì. Người nó lại ủ rũ, bấm bấm điện thoại một cách lờ đờ, nhìn xa chắc giống thằng chán đời. Lúc đó, một cô trung niên đang xếp hàng bên cạnh huých tay nó, đưa cho 1 tờ voucher được cắt từ báo metro hàng ngày, một chiếc big mac và một suất khoai tây rán medium với giá chỉ 2 bảng, chỉ bằng một nửa giá niêm yết, hỏi: - Này, cậu có ăn món này không? Tôi có 2 cái, cho cậu một cái.

Nó sững sờ một lúc rồi từ chối vì nó mua nước chứ không đói, kèm theo lời cảm ơn vì cô là một người tốt bụng. Lúc này không đói nên không cần, nhưng nếu người nhận là người khác, đang rất đói và chỉ có một vài đồng trong túi thì giá trị sẽ khác rất nhiều. Có đôi lúc con người theo đuổi những thứ quá lớn lao mà bỏ quên những người xung quanh. Nếu con người quan tâm tới nhau một chút, nếu hành vi giúp đỡ nhau là một thói quen thì cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn nhiều. Bạn giúp đỡ một người, biết đâu đấy trong lúc gặp hoàn cảnh khó khăn sẽ có người giúp lại bạn, hoặc không. Các bạn đừng vội phản đối rằng có ai giúp mình bao giờ đâu thì hãy nghĩ lại xem bạn đã giúp những người khác được gì hoặc bạn đã sống đến cuối của cuộc đời bạn chưa. Tuy nhiên dù thế nào thì cho đi là đã nhận, nhận một tia sáng trong tâm hồn mình. Người tốt xung quanh ta nếu ta là người tốt.
 
Nó lại lững thững đi và nhâm nhi món nước uống khoái khẩu.
 
To be continued....

Theo  báo du học