Chuẩn bị cho cuộc sống ở Anh

border 2953292b

Sau đây là một số lời khuyên từ những du học sinh tại Anh nhằm giúp bạn có sự sẵn sàng và tự tin tốt nhất trước khi sang Anh.

'Trước khi qua, nhớ liên hệ với những người đã từng ở Anh: cựu sinh viên của trường hoặc khóa bạn theo học là nguồn thông tin tuyệt vời nhất về các quy trình, cuộc sống kí túc, chi phí ăn ở,... Họ là những ‘đặc vụ bí mật’ sẽ cung cấp cho bạn nhiều lời khuyên vô giá mà bạn không thể tìm thấy ở các quyển hướng dẫn dù chúng chi tiết, hữu dụng đến đâu.

'Văn phòng quốc tế của trường thường có thể cho bạn một số thông tin liên lạc, nhưng hãy chủ động tự tìm kiếm được càng nhiều càng tốt.

'Trải nghiệm của mỗi cá nhân có tính đặc thù, nên hãy hỏi nhiều người và tự rút ra những điểm chung điểm riêng của những ý kiến đó. Tất nhiên là kể cả thế cũng sẽ có lúc tình huống bạn gặp không như dự đoán, nhưng chẳng phải vậy vui hơn sao?

'Đây là một trong những điều tuyệt vời khi đi học ở một nơi xa lạ, bạn có thể trải qua những chuyện mới mẻ mỗi ngày.’

(Victoria Matey, 34, từ Nga, Thạc sĩ Quản lý Sự kiện Quốc tế, đại học Surrey.)

‘Tìm hiểu nhiều trường hết mức có thể, và chọn một nơi không chỉ dựa vào các thông số mà còn vì độ phù hợp của khóa học, và liệu đó có phải nơi bạn muốn sống không. Hãy tận hưởng trải nghiệm này, vì nó rất khác biệt đó.’

(Marie Storheim Grongan, 21, từ Na Uy, học Viết báo Sáng tạo tại đại học Kingston.)

'Lời khuyên của tôi là hãy luôn có sự chuẩn bị, đặc biệt về tài chính – tiết kiệm tiền cho lúc cần, đi tìm một việc làm thêm. London là một nơi đắt đỏ, nhưng rất đáng để sống. Nếu bạn học tại thành phố, tìm một căn hộ, phòng trọ hay khu kí túc ổn ổn ở ngoài trung tâm. Như thế sẽ rẻ hơn, mà bạn lại được sống gần những vẻ đẹp tự nhiên của nước Anh.

‘Nếu bạn chắc chắn là mình muốn đi khám phá một thành phố lớn tràn đầy năng lượng với nhiều người đến từ khắp nơi trên thế giới, nếu bạn đủ dũng cảm để bước ra đời, rời xa gia đình, bạn bè một thời gian – một thử thách khó khăn nhưng cần thiết, chuyến đi này có thể thay đổi cuộc đời bạn. Nếu bạn đang nghĩ tới việc này, tôi khuyên bạn nên đi, hãy dũng cảm lên vì chúng ta chỉ được sống một lần thôi!’

(Arvand Askari, 21, đến từ Thụy Điển và Iran, Cử nhân Luật ở đại học Luật.)

'Chuyện đầu tiên: Sống ở đâu đây? Hầu hết các đại học ở Anh sẽ cho bạn nhiều lựa chọn về nơi ở: kí túc hoặc là căn hộ riêng. Điều quan trọng cần chú tâm là khả năng chi trả và những ưu tiên của bạn. Ví dụ như, thay vì một phòng tập thể thao hay bãi đỗ xe, nơi bạn ở phải có mạng internet tốt, chỗ học và ngủ tốt, và tốt nhất là không quá xa khoa của bạn. Một căn hộ trong trường sẽ đi kèm các hóa đơn, nhưng bạn có thể tìm được chỗ rẻ hơn nếu chấp nhận thuê một phòng ngủ trong căn nhà có 6 hay 8 phòng ngủ.’

(Jose Angel Garcia Velazquez, 28, từ Mexico, Tiến sĩ Chính trị ở đại học Sheffield.)

‘Tháng Chín năm 2012 tôi bay từ San Francisco tới London để học. Chưa tới 36 giờ sau tôi đã phải lên máy bay quay lại Mỹ vì visa bị lỗi. Tôi đã rất giận bản thân vì không chuẩn bị cẩn thận. Tôi đã phải trả giá – theo nghĩa đen – visa làm nhanh tốn nhiều tiền hơn rất nhiều. Một tuần sau, tôi rời Mỹ với những tài liệu cần thiết và tới London chỉ 10 tiếng trước giờ học đầu tiên tại đại học Kingston.'

(Jheri Hardaway, 24, đến từ Mỹ, Thạc sĩ Viết Sáng tạo tại đại học Kingston.)

'Chỉ nghĩ tới việc bước sang giai đoạn mới cuộc đời đã đủ sợ, chứ đừng nói tới việc để chuyện đó diễn ra ở một nước xa lạ. Tuy thế tôi có thể đảm bảo với bạn là mọi chuyện sẽ xứng đáng. Nỗi nhớ nhà từng là chuyện lớn năm học đầu của tôi, nhưng dần thì cũng quen. Đến từ Indonesia, một đất nước nhiệt đới, tôi cần rất nhiều thời gian để làm quen với khí hậu không ổn định của Anh. Nhưng sau hai năm tôi đã có thể trân trọng vẻ đẹo của tuyết – điều mà chắc chắn bạn sẽ được trải nghiệm.’

(Seruni Putri Soewondo, 20, từ Indonesia, Cử nhân Quan hệ Quốc tế đại học Birmingham.)

‘Đầu tiên bạn phải có tự tin với bản thân mình. Học sinh trên toàn thế giới đang làm hồ sơ xin học đại học, họ cũng căng thẳng vì chưa biết muốn làm gì mà đã phải chọn ngành học rồi. Đừng hoảng loạn, không bao giờ là muộn để quyết định hướng đi của cuộc đời bạn – bạn có thể đổi ý lúc 40 tuổi , không có vấn đề gì. Tôi cũng là một sinh viên đại học, và tôi hoàn toàn sẵn sàng cho những thay đổi sau bốn năm nữa.’

(Katrina Long, 19, đến từ Anh, bằng cơ sở về Quản lý và Khoa học về Ngựa, đại học Tây nước Anh.)

(Theo Educationuk.org)