Câu chuyện tình yêu của cặp đôi cùng nắm tay nhau đi du học

Hơn 4 năm yêu nhau, "trói buộc" phần đẹp nhất của tuổi trẻ cùng nhau, cặp đôi Quang Dũng - Hồng Nhung khiến nhiều người ngưỡng mộ và ghen tị vì một tình yêu đẹp.

Có quá nhiều điểm khác biệt, thậm chí có người còn không tin tình yêu này có thể tồn tại vậy mà hơn 4 năm qua đi, Quang Dũng vẫn nắm chặt tay người bạn gái của mình để bước qua những ngã rẽ cuộc đời. Câu chuyện của của đôi bạn 9x này gửi tới một thông điệp: "Yêu nhau chỉ vì... yêu nhau".
Cùng lắng nghe tâm sự của đôi bạn trẻ về câu chuyện tình yêu thú vị của mình:
 
Chào Dũng và Nhung! Cuộc tình của hai bạn đã kéo dài 4 năm, hãy chia sẻ đôi chút về những tháng ngày đầu tiên các bạn thấy “trái tim mình rung động?”
Quang Dũng: Chúng mình học chung lớp đại học cùng nhau. Những ngày đầu tiên ấn tượng của cả hai về nhau không có gì đặc biệt, chỉ là chơi chung trong cùng một nhóm bạn mà thôi. Nhưng rồi sau khi hết học kì 1,  Nhung chuyển sang lớp khác. Đó cũng là thời điểm mình nhận ra rằng mình có cảm tình đặc biệt với người con gái này.
 
Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 1
 
Tính đến giờ hai đứa đã yêu nhau được hơn 4 năm. Mình đã “trói buộc” cả quãng đời tuổi trẻ của cô ấy ở bên mình
Sau đó mình nhắn tin, điện thoại trò chuyện, rủ cô ấy đi chơi, hẹn hò và yêu nhau lúc nào không biết. Tính đến giờ hai đứa đã yêu nhau được hơn 4 năm. Mình đã “trói buộc” cả quãng đời tuổi trẻ của cô ấy ở bên mình (Cười)
 
Hồng Nhung: Thực ra ngay từ đầu mình đã có ấn tượng với anh ấy. Nhưng ấn tượng của mình là anh chàng này hơi… dị dị. Có thể nói anh ấy ăn mặc nổi bật nhất giảng đường với gu ăn mặc khác người. Ngay từ lần đầu nhìn thấy mình đã cầu đây không phải là anh chàng lớp trưởng. Nào ngờ sau khi được giới thiệu thì điều đó… là đúng luôn.Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 2"Thực ra ngay từ đầu mình đã có ấn tượng với anh ấy. Nhưng ấn tượng của mình là anh chàng này hơi… dị dị"
 
Nghe những chia sẻ đó, có thể thấy tính cách của hai bạn khá khác nhau?
Hồng Nhung: Thực sự tính cách của mình và anh Dũng trái ngược nhau hoàn toàn. Có phải vì trái dấu nên hút nhau chăng? Anh ấy là người năng nổ, nhiệt tình và rất nghịch ngợm. Mặc dù là lớp trưởng nhưng anh ấy đầu têu đủ trò.  Mình tưởng chỉ lên Đại học anh ấy mới như vậy, ai dè ngay từ khi học cấp 3 anh ấy đã rất nghịch ngợm rồi. Anh Dũng là người rất vui tính, ở bên anh ấy lúc nào mình cũng cười thật sảng khoái. Nhưng đổi lại anh ấy rất nóng tính. Mình thì lại một người hiền lành, cam chịu. Mỗi lần anh ấy nóng là mình im, đi ra chỗ khác không nói gì. Nhưng khi anh ấy nguôi, mình sẽ… là người nổi dậy.Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 3Hồng Nhung là một cô gái ngoan, dịu hiền và nấu ăn rất ngon
 
Quang Dũng: Còn đối với mình, những lời này là từ tâm chứ hoàn toàn không có ý ngợi ca bạn gái. Mình thấy cô ấy là người thực sự hiền lành, chịu khó. Chính vì vậy khi chúng mình công khai mối quan hệ này, nhiều người đã không tin là tình yêu sẽ lâu dài. Một số người khác lại nghĩ Nhung chắc cũng “nghịch” như mình.
 
Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 4"Khi mới yêu, nhiều người không tin rằng tình cảm của chúng mình có thể dài lâu"
 
Nhưng thực chất Nhung được giáo dục bởi bố mẹ khá nghiêm khắc. Cô ấy có tài nấu ăn. Mình là người rất coi trọng điều đó vì với mình đấy là một phần tất yếu của người vợ kiểu mẫu. 4 năm đã qua đi, tình cảm của chúng mình vẫn đang rất hạnh phúc. Nếu hỏi vì sao khác nhau như vậy mà vẫn duy trì được tình yêu lâu đến thế thì có lẽ mình chỉ biết trả lời:
“Vì nó là tình yêu”.Thông qua cách nói chuyện có thể thấy Dũng là một chàng trai hài hước, biết lấy lòng bạn gái… Những anh chàng như vậy thường rất đào hoa, vậy Hồng Nhung có lo ngại về điều đó?
Hồng Nhung: Phải nói thật là lúc mới yêu mình cũng không thích đặc điểm đó. Anh ấy có quan hệ bạn bè rất rộng nên lúc đó mình hơi lo lắng. Nhưng rồi tình cảm đã được khẳng định sau đó nên mình hoàn toàn tin tưởng.Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 5"Có lẽ vì khác dấu mà hút nhau nên chúng mình dù khác tính cách nhưng lại bên nhau lâu đến vậy"
Vậy hai bạn là người cùng quê với nhau?
Quang Dũng: Không, bạn gái mình là một cô tiểu thư  thành phố, nhà ở Hà Nội. Còn mình, mình chỉ là một anh chàng tỉnh lẻ. Quê mình ở Thanh Hóa. Đó cũng là điều khiến mình thấy tự hào khi trai tỉnh lẻ mà cưa được gái thủ đô.
Vậy trong quá trình “chinh phục trái tim người đẹp” bạn có gặp khó khăn gì hay không?
Quang Dũng: Tất nhiên là có chứ. Bạn biết đấy, một số người hơi có chút định kiến với vùng quê của mình, đó là một trong những khó khăn đầu tiên. Khi mới bắt đầu yêu, mình cũng bị áp lực ghê lắm nhưng rồi càng áp lực mình càng… trơ ra để bảo vệ tình yêu của mình. Trong lòng mình có một niềm tin là Nhung sẽ yêu mình.Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 6
 
Những lần đi chơi phải về sớm vì đến giờ giới nghiêm...
Hồng Nhung: Khi bạn bè biết mình yêu anh Dũng, một số người cũng cảnh báo này nọ. Nhưng mình nghĩ ở đâu cũng có người nọ, người kia. Anh Dũng được rất nhiều bạn bè quý mến vì tính anh ấy chơi rất hay. Và mình trân trọng điều đó.Ngoài lí do đó, hai bạn còn gặp phải điều gì “khó nhằn” nữa hay không?Quang Dũng: Có một điều mà mình luôn nhớ mãi đó là “Giờ giới nghiêm”. Mình ở trọ cách nhà Nhung 13km. Khi mới yêu nhau, ngày nào hai đứa cũng gặp nhau. Nhưng khổ nỗi, bố Nhung chỉ cho đi tới 9h30 là phải có mặt ở nhà. Bác là người của quân đội nên càng phải tuyệt đối đúng giờ.Thời gian đầu, nhiều hôm mình phi xe tới nhà nàng đã sát “Giờ giới nghiêm”. Vậy mà mình chỉ còn biết đứng đầu đường ngắm nàng rồi về. Sau đó thì cải thiện hơn một chút. Đi xe hết 30 phút, tới đón nàng. Đi chơi được hơn 1 tiếng là phải về. Nếu không đúng giờ thì hai bác sẽ không vui. Vì thế mình cũng phải cố gắng.
 
Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 7
 
"Mình thấy tự hào khi là một chàng trai tỉnh lẻ lại "cưa đổ" được một cô tiểu thư thành phố"Sau này khi hai bác tin tưởng hơn vào mình, bác cho đi chơi tới… 10h. Tới tận khi bố mẹ mình lên gặp bố mẹ Nhung, hai bác mới tăng quỹ thời gian lên… 11h.
 
Không cùng quê, khoảng cách về địa lí khá xa, hai bạn có nhận được sự ủng hộ từ phía gia đình hay không?
 
Quang Dũng: Nhung là con út trong nhà, cô ấy thực sự rất ngoan ngoãn nên bố mẹ cũng muốn Nhung yêu một người xứng đáng với cô ấy. Mình ở tỉnh lẻ, lại đến từ một nơi cũng có vài định kiến không hay nên mình càng phải cố gắng chứng tỏ bản thân để hai bác tin tưởng. Cuối cùng mình cũng chiếm được tình cảm của hai bác.
 
Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 8
 
"Mình trân trọng con người và tình yêu của Nhung"
 
Còn về phía gia đình nhà mình, ban đầu mẹ mình phản đối nhưng rồi sau lần 20.10, cả hai chúng mình cùng chuẩn bị một món quà nho nhỏ, viết cho mẹ một tấm thiệp nhỏ, mẹ đã hiểu rằng chúng mình yêu thương nhau thực sự và ủng hộ. Kể từ lần đó, mẹ còn hay điện thoại hỏi thăm Nhung.
 
Từ khi yêu đến giờ, điều gì khiến bạn tin rằng cô ấy là tình yêu đích thực của đời mình và cũng yêu mình chân thành?
 
Quang Dũng: Mình trân trọng con người và tình yêu của Nhung. Hồi mới quen, mình đi xe máy biển số quê mình, chỉ là chiếc xe máy rẻ tiền. Nàng là tiểu thư thành phố nhưng không hề e ngại. Nàng vẫn lên xe đi cùng mình, yêu mình trong một sự tự hào. Đó là điều khiến mình tin vào tình yêu của cô ấy.
 
Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 9
 
"Mình tự nhủ sẽ cùng cô ấy bước qua chặng đường này và sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời"
4 năm yêu nhau là một quãng thời gian dài, vậy kỉ niệm nào là đáng nhớ nhất với hai bạn?
Quang Dũng: Có lẽ đó là lần chúng mình chia tay gia đình để lên đường đi du học. Cả hai chúng mình cùng đi. Hôm đó, hai đứa nắm chặt tay nhau bước qua cánh cửa hải quan, lòng mình buồn vô hạn và có rất nhiều suy nghĩ. Nhìn người yêu mình khóc, mình đã nắm chặt tay cô ấy. Mình tự nhủ sẽ cùng cô ấy bước qua chặng đường này và sẽ nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.
 
Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 10
 
"Mình cũng đã từng lo lắng khi yêu một anh chàng đào hoa, nhưng thời gian đã khiến mình tin tưởng anh ấy hoàn toàn"Hồng Nhung: Với mình đó cũng là kỉ niệm đáng nhớ nhất. Đó là lần đầu tiên mình xa gia đình. Mình đã khóc rất nhiều. Nhưng mình cảm thấy an lòng hơn khi có một bàn tay nắm chặt. Sự mạnh mẽ của anh ấy làm chỗ dựa cho mình. Mình tin anh ấy sẽ ở bên mình và là bờ vai cho mình dựa vào trong những tháng ngày xa nhà sắp tới.
 
Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 11
 
 
 
"Sự mạnh mẽ của anh ấy làm chỗ dựa cho mình. Mình tin anh ấy sẽ ở bên mình và là bờ vai cho mình dựa vào trong những tháng ngày xa nhà sắp tới"4 năm yêu nhau là một chặng đường không hề ngắn. Tuổi các bạn còn trẻ, cái Tôi cũng lớn, vậy theo hai bạn điều gì là bí quyết giữ gìn tình yêu?Quang Dũng: Mình là người thẳng thắn, có gì mình đều nói ra để cả hai cùng giải quyết. Và chỉ cần một lời góp ý nhẹ nhàng, mình tin mọi chuyện có thể sẽ thay đổi được. Nhưng nếu như cứ giữ trong lòng, những cái bé gộp lại nó sẽ lớn dần lên rồi âm ỉ và phá vỡ tình yêu đó.
 
Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 12
 
"Tình yêu cần có sự nhường nhìn, người này nóng giận thì người kia kiềm chế"Hồng Nhung: Với mình tình yêu cần có sự nhường nhịn nhau, khi người này nóng giận thì người kia phải biết kiềm chế.
Vậy chừng nào hai bạn sẽ đi tới một tới một kết cục viên mãn cho tình yêu này?
Quang Dũng: Hiện tại chúng mình đang mong muốn hoàn thành xong chương trình học ở nước ngoài. Tới năm mình 27 tuổi mình sẽ cầu hôn cô ấy.
 
Chàng trai tỉnh lẻ “tán đổ” cô nàng tiểu thư - 13
 
"27 tuổi mình sẽ cầu hôn cô ấy"
 
Cảm ơn hai bạn về những chia sẻ này. Xin chúc cả hai bạn hoàn thành được chương trình học một cách tốt nhất và luôn nắm tay nhau đi suốt cuộc đời.
Theo báo du học