Du học Anh: Vừa học vừa du hí

Bên cạnh mục đích tiếp xúc với nền giáo dục tân tiến Anh Quốc, các bạn còn có thể khám phá một đảo quốc cực kỳ phong phú về văn hóa, nghệ thuật và đi mỏi chân cũng chưa tham quan hết những thắng cảnh độc đáo.

Dẫu ai cũng biết rõ và rất ủng hộ nhiệm vụ học tập là số một, nhưng cuộc sống du học của bạn vô tình sẽ trở nên đơn điệu nếu cứ cắm đầu vào sách vở. Đừng vì nỗi ám ảnh phải học thật giỏi mà quên mất xung quanh ta còn rất nhiều điều đáng để học hỏi, tìm hiểu mà sách vở không dạy. Hãy nhớ rằng mỗi mảnh đất nơi bạn đi qua đều có cả một câu chuyện đáng để tự hào. Mỗi con người bạn tiếp xúc hàng ngày đều là những vị sứ giả văn hóa tuyệt vời.
Lê Phan Quốc Bình, cựu du học sinh University of Cambridge, tỏ ra hối tiếc khi nhớ lại thời gian đầu mới sang đã bỏ lỡ cơ hội giao lưu với mọi người trong các bữa tiệc chào đón tân sinh viên bởi sự rụt rè. “Nếu bạn đã đến Vương quốc Anh học thì đừng ngại việc làm quen, đi chơi, đi club. Mình đi để quen biết, để thấy con người mình bớt thụ động hơn và sẽ dễ dàng trải lòng hơn với người khác. Việc đó rất là có lợi ngay cả khi bạn đi học hay đi làm.” Bình chia sẻ.
Bạn Lê Thị Hồng Trâm, cựu du học sinh Aston University thì cho biết ở Anh, sinh viên học ra học, chơi ra chơi. Hầu hết các trường hết mỗi một khóa học đều được nghỉ một tháng. Ở Anh một năm có 2-3 kì như vậy. Có rất nhiều thứ để khám phá trong 2-3 tháng nghỉ đó. Trâm thường tìm về các miền quê nước Anh để xem họ sống và sinh hoạt như thế nào. Chính những chuyến đi đó đã cho Trâm những trải nghiệm đáng nhớ về văn hóa và con người Anh.
Có thể nói “đi một ngày đàng, học một sàng khôn” quả là không sai chút nào.
Trưởng thành và hòa nhập
Nền giáo dục tiên tiến tại Anh không chỉ trang bị cho bạn những kiến thức, phương pháp học tập khoa học mà còn mang lại những bài học “vô hình” mà chỉ khi đã trải qua bạn mới cảm nhận được điều đó. Living Book Nguyễn Hồ Quang Hà, cựu du học sinh University of Southampton, chia sẻ “Tôi phải thừa nhận rằng tôi có rất nhiều thay đổi sau khi trở về từ Anh Quốc. Trong công việc, tôi có được tầm nhìn rộng hơn. Tôi nhìn mọi thứ từ nhiều góc cạnh khác nhau, định hướng tốt hơn về công việc và sự nghiệp của mình. Những kinh nghiệm ở Anh cũng khiến tôi tự tin hơn khi tôi làm việc với các đồng nghiệp quốc tế”.
Còn với Trâm, công việc làm thêm cho Trâm có cơ hội tiếp xúc nhiều với người Việt ở nước ngoài. Trâm hiểu họ thiếu thốn những gì và hiểu những điều sâu xa trong lòng xã hội. Những bài học đó khó tìm thấy trong sách vở nhưng nó thực sự đã giúp Trâm trưởng thành hơn và hình thành cho Trâm những kĩ năng mềm quan trọng có ích cho công việc sau này. Trâm cũng đã tóm lược cho chính mình một “công thức chung” là tại Anh, khi học thì học hết sức và khi chơi thì hãy cố gắng mà trải nghiệm “tẹt ga”.
Hầu hết các ‘Living Books’ (cuốn sách sống) trong chương trình “Triển lãm giáo dục Vương quốc Anh 2012” đều khuyên các bạn teen ngoài việc học tập thật tốt còn nên dành thời gian để đi và hiểu về nước Anh, đừng để hối tiếc vì bạn không khám phá nơi này khi bạn có cơ hội.
Hãy đến với triển lãm để nghe các bạn ấy chia sẻ nhiều hơn nữa kinh nghiệm học tập, sinh sống tại Anh. Hãy để những “cuốn sách sống” đó “Khơi dậy tiềm năng, thắp lửa đam mê” cho bạn nhé!
Còn bạn, bạn cảm nhận như thế nào về nước Anh, hãy chia sẻ những cảm xúc của mình về nước Anh cùng chúng tôi ngay hôm nay tại website Triển lãm ( http://duhocanh.eduk.vn ) và Facebook Education UK Vietnam ( http://www.facebook.com/BritishCouncil.EducationUKVietnam ).
Hãy đến để trải nghiệm Triển lãm Giáo dục Vương quốc Anh 2012 (20/10 tại Hà Nội, 21/10 tại TP.Hồ Chí Minh, 23/10 tại Đà Nẵng) - Trải nghiệm bạn không thể bỏ qua.