Bà mẹ Anh bị giới nghiêm vì ép con tới lớp

Một người mẹ đã phải nhận lệnh giới nghiêm vì ép con trai đi học.

Mặc dù đã kéo con đến cổng trường và rượt đuổi cậu bé khắp các con phố, nhưng người mẹ vẫn bị phạt. Trong một lần cố gắng bắt con tới trường, các giáo viên cho biết cậu bé không thể bị ép buộc phải đi học.

Tại tòa án sơ thẩm Staffordshire, người mẹ thừa nhận con mình thường xuyên không đi học. Tòa phán quyết người mẹ sẽ bị giới nghiêm từ 7 giờ tối đến 6 giờ sáng trong một tháng và phải trả hơn 300 bảng án phí.

Chị đã đưa con đến phiên tòa để cậu bé thấy được hậu quả của hành vi trốn học. Bất chấp những rắc rối mẹ mình gặp phải, đứa trẻ cho biết thích đi học nhưng cảm thấy việc đến trường rất khó khăn.

Phát biểu thay cho người mẹ, ông James Hulse cho biết đứa trẻ đi học đều đặn ở trường cũ.

Tuy nhiên, ông James nói thêm: “Người mẹ đã kéo cậu thiếu niên đến cổng trường. Khi đến đó, giáo viên cho biết họ không thể kéo cậu học sinh vào trường, đó là sự lựa chọn của học sinh. Sau đó bà mẹ đã đuổi con mình trên khắp đường phố”.

Một bà mẹ khác ở Malaysia cũng có hành động quyết liệt sau khi cô con gái 8 tuổi quyết định bỏ học tiếng Quan thoại ở trường: xích con vào cột đèn bằng dây xích kim loại.

13momTòa án North Staffordshire 

Viethome (Theo Metro)