Cô giáo bị cấm dạy vĩnh viễn vì tưởng cocaine là ''đường hoặc muối''

Giáo viên tiểu học Twumasi đã sử dụng cocaine vì tin đó là "đường hoặc muối". Cô này dạy học tại trường Jessop Primary School ở Herne Hill, South London.

Barbara Twumasi - 35 tuổi, cho biết cô nhận được chất cấm loại A đựng trong một chiếc phong bì khi rời khỏi tiệc cưới và đã nếm thử vì tin rằng đó là muối hoặc đường. Tuy nhiên, hội đồng xét xử đã kết luận hành động của Twumasi là vi phạm không thể chấp nhận được và cô đã thiếu chính trực.

Trong kết luận cấm Twumasi tham gia dạy học, Alan Meyrick - từ Cơ quan Quy định Giảng dạy, cho biết: “Theo tôi, cần phải ra lệnh cấm để giữ gìn niềm tin của công chúng đối với nghề dạy học. Cô Barbara Twumasi bị cấm dạy vô thời hạn và không được dạy ở mọi trường học, kí túc xá hoặc nhà trẻ ở Anh”.

Tiến sĩ Zubair Hanslot - Thành viên ban hội thẩm, cho biết: “Sở hữu và sử dụng chất cấm loại A là vi phạm nghiêm trọng, có thể có tác động tiêu cực đến vai trò giáo viên của cô Twumasi, có khả năng gây tổn hại đến nhận thức của công chúng về nghề giáo. Ban hội thẩm kết luận cô Twumasi đã vi phạm đạo đức nghề nghiệp không thể chấp nhận được".

30twumasiTrường tiểu học Jessop ở Herne Hill, South London.

Cảnh sát tìm thấy một hộp kim loại chứa chất cấm loại A trong túi áo khoác của Barbara Twumasi và bắt giữ cô vào sáng sớm ngày 9 tháng 2 năm 2019.

Twumasi trước đó làm việc tại trường tiểu học Jessop ở Herne Hill, Nam London. Khi đến đồn cảnh sát, cô đã có kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine.

Các sĩ quan khuyên Twumasi nên thông báo cho trường học về vụ bắt giữ. Hai ngày sau - ngày 11 tháng 2, cô gặp hiệu trưởng của trường, Kenneth Baffoe, và thông báo với ông mình đã bị cảnh cáo vì tàng trữ cocaine.

Tuy nhiên, cô không nói với ông Baffoe về kết quả xét nghiệm dương tính với cocaine. Ông Baffoe chỉ phát hiện ra việc này sau khi gửi email cho cảnh sát về vụ việc vài tuần sau đó vào ngày 29 tháng 3.

Khi được hỏi tại sao cô không thông báo với hiệu trưởng, Twumasi nói rằng cô tin cảnh sát sẽ báo cho nhà trường.

Twumasi nói: "Tôi đã hoảng sợ. Tôi biết tôi phải nói với ông ấy. Tôi chỉ muốn kể cho ông ấy về chuyện đã xảy ra... Nhưng tôi đã rất lo lắng. Tôi đã rất xấu hổ. Vào thời điểm đó, cảnh sát đã đảm bảo với tôi họ sẽ gửi thông tin cho trường học”.

30twumasiTwumasi cho biết "cô chưa bao giờ thấy chiếc túi như vậy"

Twumasi nói với các sĩ quan cô đã mua hộp cocaine với giá 40 bảng khi nhắn tin cho một tay buôn. Cô cho biết mình đã hít một lượng nhỏ và không thích cocaine.

Sau đó Twumasi đã lật lại câu chuyện này, thừa nhận mình đã nói dối các sĩ quan vì cảm thấy căng thẳng. Cô giáo cho biết câu chuyện thật là cô nhận được một phong bì với túi nhựa chứa cocaine bên trong khi rời khỏi bữa tiệc cưới vào buổi tối trước đó.

Twumasi tin rằng đó là trò đùa và đã nếm thử chất này. Twumasi nói: “Tôi không nghĩ họ sẽ tặng một thứ như vậy trong đám cưới. Tôi chỉ nghĩ đây là một trò đùa... Tôi đã trải qua rất nhiều điều trong đêm đó. Tôi nghĩ ai có thể nghĩ đến việc tặng nó trong một bữa tiệc cưới? Tôi tức giận và nghĩ đây là thứ gì? Tôi đoán đó là đường hoặc muối. Tôi chỉ nhìn nó và nghĩ ‘Mình chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc túi như vậy’. Tôi không nghĩ đó là cocaine”.

Twumasi - đến từ Wandsworth, Tây Nam London, bị cấm giảng dạy vô thời hạn. Cô có thể nộp đơn xin bãi bỏ lệnh cấm sau hai năm.

Twumasi đủ tiêu chuẩn hành nghề giáo vào năm 2013 và nhận việc tại Trường Tiểu học Jessop năm 2015. Cô đã làm việc ở đó cho đến khi mãn nhiệm vào tháng 7 năm 2019.

Viethome (The My London)