Bà mẹ chán ngấy việc phải mua quà Giáng sinh tặng giáo viên

Vị phụ huynh này cho rằng ''giáo viên cũng chỉ là người làm công ăn lương, họ được trả công để dạy học''.

Một bà mẹ đã bày tỏ nỗi lo lắng khi quyết định năm nay không mua quà cho các giáo viên của con mình nữa. Thực tế, khá nhiều phụ huynh đều tặng quà cho giáo viên vào mỗi khi kết thúc học kỳ mùa đông. Một số thì góp tiền để mua voucher tặng giáo viên. 

Tuy nhiên bà mẹ này đã chán nản với học phí đắt đỏ cùng các chi tiêu liên quan, nên năm nay cô không muốn tốn thêm tiền mua quà. Cô chia sẻ trên diễn đàn Mumsnet: ''Năm nào tôi cũng mua quà nhưng chi phí cuộc sống hiện nay quá đắt đỏ. Thay vì quà cáp, liệu chúng ta chỉ tặng một tấm thiệp ý nghĩa thôi có được không?''

''Nhưng chị tôi thì cho rằng công việc của giáo viên khá vất vả và mất nhiều thời gian, món quà này chỉ là nghĩa cử nhỏ. Huống chi các giáo viên luôn nhớ phụ huynh nào đã tặng quà gì, và dĩ nhiên là nhớ cả những người không tặng quà''.

qua cho giao vien

Chia sẻ của vị phụ huynh này đã nhận được rất nhiều phản hồi từ các bà mẹ khác. Một người bình luận: ''Tôi không tặng quà. Con gái của tôi có tới 10 giáo viên tiểu học đang dạy bé. Tôi chỉ gửi thiệp thôi''. 

Một giáo viên trả lời: ''Chia sẻ này rất có lý. Tôi cũng là một giáo viên, chúng tôi không trông mong quà và chỉ một tấm thiệp là đủ''.

Một bà mẹ bình luận: ''Bạn đừng nên đặt nặng chuyện quà cáp nếu như bạn không muốn mua. Từ khi con tôi bắt đầu đi học đến nay, tôi chưa bao giờ phải tốn tiền mua quà cáp''.

Một bà mẹ khác nói: ''Tôi nghĩ một số phụ huynh quên mất giáo viên được trả tiền để dạy học. Họ cũng chỉ là người làm công ăn lương''.

Một bà mẹ bình luận: ''Tôi cho rằng việc không tặng quà cũng chẳng có gì là xấu. Tôi đi làm bao nhiêu năm nay có ai tặng quà cho tôi đâu. Nếu đó là một giáo viên cực kỳ xuất sắc thì một tấm thiệp cảm động cũng đủ đáng quý rồi. Thay vì tặng quà, bạn nên viết email khen ngợi giáo viên này và gửi cho hiệu trưởng''

Một giáo viên bình luận: ''Dĩ nhiên các phụ huynh không cần tặng quà cáp. Tôi nghĩ một tấm thiệp chân thành còn ý nghĩa hơn một hộp chocolate. Tôi đã giữ lại tất cả thiệp mà phụ huynh và học sinh tặng mình''.

Một phụ huynh khác nói: ''Chị tôi là một giáo viên, và chị ấy đặc biệt trân trọng những tấm thiệp ý nghĩa. Chị ấy không cần một chiếc cốc ghi ''giáo viên tốt nhất thế giới'' hay bất kì món trang sức nào bạn mua ở Clintons''.

Viethome (theo liverpoolecho)