Ít nhất 1.500 trường tiểu học quyết không mở cửa vào đầu tháng 6

Ít nhất 1.500 trường ở England đã quyết định vẫn đóng cửa vào ngày 1 tháng Sáu sau khi 18 hội đồng yêu cầu chính phủ phải rút lại kế hoạch mở cửa trường học.

Sự tức giận ngày càng leo thang trước quyết định dỡ bỏ phong tỏa của chính phủ, ngày càng nhiều địa phương tuyên bố sẽ không bắt buộc các trường làm theo kế hoạch này.

Riêng ngày hôm qua thứ Ba, chỉ riêng 3 địa phương mới ''nhập bọn chống đối'' là Birmingham, Calderdale ở Yorkshire, Solihull đã đại diện cho 1.500 trường tiểu học.

18 hoi dong chong doi

Ngày hôm nay dự đoán sẽ có thêm nhiều địa phương kiến nghị không mở cửa trường học. Trước tình hình này, Bộ trưởng Giáo dục, ông Gavin Williamson đã gặp gỡ lãnh đạo các liên đoàn để bày tỏ lo ngại rằng kế hoạch mở cửa của chính phủ sẽ khiến nhân viên giáo dục gặp nhiều rủi ro lây nhiễm và lan truyền coronavirus. 

Chính phủ cũng có nói là sẽ tham khảo ý kiến của cộng đồng chứ không áp đặt hình phạt đối với các trường học chống đối.

Chính phủ từng nói muốn trẻ em ở độ tuổi mẫu giáo, dự bị tiểu học, năm 1 và năm 6 bắt đầu trở lại trường từ đầu tháng Sáu. Và những lớp lớn hơn cũng sẽ đi học lại ngay sau đó. Như vậy, học sinh tiểu học sẽ đi học được khoảng 1 tháng trước kỳ nghỉ hè.

Tuy nhiên theo các chuyên gia thì kế hoạch dỡ bỏ phong tỏa này chỉ có thể thực hiện nếu chính phủ chuẩn bị được một hệ thống hiệu quả trong việc truy tìm các ca tình nghi và cách ly ca nhiễm mới. 

Các địa phương như Bristol, Southampton và Newcastle thì cho phép mỗi trường tự quyết định. 

Leeds, Bradford, Wakefield ở West Yorkshire, Barking and Dagenham, Redbridge ở London cũng không mở cửa vào đầu tháng Sáu. 

Liên đoàn giáo viên NASUWT cho rằng chính phủ phải làm nhiều hơn để chiến thắng sự tin tưởng của các giáo viên, sau khi một cuộc khảo sát gần đây cho thấy trong số 30.000 người tham gia khảo sát, chỉ có 5% tin rằng thời điểm đầu tháng Sáu là lý tưởng để bọn trẻ trở lại trường.

Trong khi đó, học sinh cấp 2 đang chuẩn bị thi cử, sẽ giao tiếp với nhà trường qua Face time.

Viethome (theo Guardian)