Cậu bé 11 tuổi cố tự tử vì bị những kẻ bắt nạt hành hung

Một cậu học sinh tự kỷ đã cố gắng tự kết liễu đời mình sau khi mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương do bị bắt nạt.

Jake Warfield chỉ mới 11 tuổi khi cố tự sát vì bị đánh bằng cây gậy kim loại và bị thương nặng ở mặt, đầu, cánh tay, đầu gối và vai.

Trong một chiến dịch vận động thay đổi luật bắt nạt học đường, mẹ của cậu, bà Diane đã kể lại sự cố xảy ra với con trai mình cũng như tác động lâu dài của nó đối với cuộc sống của cậu bé.

Bà nói Jake đã đối phó với những kẻ bắt nạt trong nhiều tháng trước khi cuộc tấn công kinh hoàng xảy ra vào ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ Giáng sinh, tháng 12 năm 2016.

Bà Diane nói: “Khi tôi đến trường và thấy thằng bé, con đã bật khóc và tôi cũng vậy. Một nhóm nam sinh đã tấn công thằng bé ở trường và phần dưới mắt con bị chảy máu.

“Con bị hành hung bằng một thanh kim loại có móc ở đầu và bị đánh tổng cộng 12 cú. Đầu thằng bé thậm chí đã bị biến dạng. Thằng bé không thể bình tĩnh lại.”

Những kẻ bắt nạt đã bị trục xuất khỏi trường de Ferrers Academy ở Burton, Staffordshire, nhưng Jake, hiện 14 tuổi, vẫn phải chịu những hậu quả dai dẳng.

Bà Diane nói: “Thằng bé bị PTSD (stress sau chấn thương) và suy sụp tinh thần và phải nghỉ học ba tháng. Tôi không thể để con trở lại đó.

“Thằng bé đã cố tự sát khi mới 11 tuổi. Con vẫn mơ thấy chuyện đó trong giấc ngủ, khóc và cầu xin được giúp đỡ - thật đau lòng khi phải chứng kiến.

Jake bị tự kỷ, vì vậy thật khó để con thể hiện cảm xúc của mình, nhưng sau hai năm tư vấn tâm lý, con vẫn không hồi phục. Thằng bé phải đối mặt với những cơn lo âu nghiêm trọng và con bị sẹo suốt đời, với những vết sẹo trên mặt, vai và đầu gối.”

Bà mẹ bốn con Diane đã làm việc với với cha mẹ của những đứa trẻ bị bắt nạt khác để chia sẻ câu chuyện về Jake, với hy vọng luật pháp sẽ được áp dụng để ngăn chặn nạn bắt nạt.

Bà nói: “Chuyện đã xảy ra được gần ba năm, nhưng nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của chúng tôi. Nó vẫn đang diễn ra ở các trường học ở khắp mọi nơi trên đất nước và chúng tôi không muốn những người khác trải qua những gì chúng tôi đã trải qua.

“Nhiều người đang cố gắng tự tử vì những kẻ bắt nạt. Thật không thể chấp nhận được. Thật không thể tin được những hậu quả mà hành vi bắt nạt đã gây ra với Jake.”

Chiến dịch đã được giới thiệu chính thức vào ngày 25 tháng 10 bởi Jason Barnett đến từ Leeds, một nhà vận động ủng hộ trẻ em dễ bị tổn thương và là một cựu giáo viên.

Hơn 75 gia đình từ khắp Vương quốc Anh đang ủng hộ chiến dịch - bao gồm cả những người thân đã mở các quỹ ủng hộ để tưởng nhớ những đứa trẻ mất mạng do bị bắt nạt.

Người phát ngôn của de Ferrers Academy cho biết: “Học viện đang áp dụng một loạt các chiến lược để giảm thiểu nạn bắt nạt và có các quy trình thủ tục rõ ràng để giải quyết nếu sự việc xảy ra.

“Chúng tôi cũng đã giới thiệu một đường dây trợ giúp học sinh qua email nhằm đảm bảo các em được phản hồi ngay trong ngày.

“Tất cả các vụ bắt nạt được ghi lại và báo cáo cho cơ quan quản lý địa phương.”

Trường học cho biết chính sách chống bắt nạt của họ được cập nhật hàng năm và học sinh được mời tham dự và thực hiện các hội nghị chống nạn bắt nạt trong suốt cả năm.

Người phát ngôn nói thêm: “Rất tiếc là sự cố này đã xảy ra; chúng tôi đã hỗ trợ Jake trong quá trình chuyển đến trường mới và chúng tôi rất tiếc vì cậu bé không được khỏe.

“de Ferrers Academy luôn ủng hộ các sáng kiến ​​chống bắt nạt và chúng tôi chúc Jake và gia đình thành công trong nỗ lực này.”

VietHome (Theo Metro)