Nhiều cuộc tấn công sinh viên xảy ra gần trường

Hai sinh viên đã bị đánh bất tỉnh và mất điện thoại ở hai vụ tấn công tối muộn riêng biệt gần Đại học Manchester.

JS36963019

Cảnh sát cho là thủ phạm của hai vụ này là một người.

Sau nửa đêm một chút hôm thứ Năm, 15 tháng Năm một thanh niên 17 tuổi đã bị tấn công khi rời khỏi quán Limes trên đường Daisybank, Longsight.

Cậu bị hai người đàn ông đi theo trên đường Wilmslow và khi tới nhà thì bị ném xuống đất và đá vào đầu làm cho bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy nạn nhân đã tự tới Bệnh viện Hoàng gia Manchester để tiếp nhận chữa trị.

Chiếc Blackberry và một số tiền mặt của cậu đã bị trộm đi.

Khoảng 5 giờ sáng thứ Bảy ngày 17 tháng Năm một sinh viên 22 tuổi bị tấn công ở Park Range, Victoria Park.

Anh đang trên đường về từ đường Wilmslow thì bị hai người tấn công liên tục làm ngất xỉu.

Khi tỉnh lại anh nhận ra mình bị thương ở mặt và điện thoại thì bị lấy mất.

Cảnh sát cho là cả hai vụ đều do hai người đàn ông châu Á thực hiện.

Trung sĩ John Robb, làm tại Longsight, nói: “Cả hai nạn nhân đều không thể thắng trong vụ tấn công bạo lực này. Họ đêu bị đánh ‘nhừ tử’ và thực ra chuyện còn có thể tồi tệ hơn nữa. Hai lần đều là hai đấu một và không có lý do gì phải nặng tay đến vậy chỉ vì một chiếc điện thoại. Dù là rất sớm, đường Wilmslow là một khu vực bận rộn 24/7. Hẳn là sẽ có người giúp được chúng tôi bắt bọn cướp đường này.”

 

Theo Manchester Evening News