Sinh viên nợ 20 nghìn bảng vì đánh bạc trên máy

Một tay bạc giải nghệ kể lại việc anh ta từng định tự tử sau khi thua 20 nghìn bảng cho máy đánh bạc có tỉ lệ thắng cố định tại các nhà cái trên phố lớn.

ay 90112724

Matt Zarb-Cousin thua 2.500 bảng một ngày chỉ vì đánh cược trên loại máy đánh bạc này - còn có tên ‘thuốc phiện’ của cờ bạc - khi còn là sinh viên tại Đại học Birmingham.

Thanh niên 24 tuổi này đã mất trắng 14 nghìn bảng chỉ trong 18 tháng. Trong khoảng thời gian nghiện chơi nhất, anh còn đặt toàn bộ khoản tiền vay sinh viên 3 nghìn bảng vào những chiếc máy này.

Zarb-Cousin cho biết việc mình nghiện cờ bạc bắt đầu năm anh 16 tuổi khi tới nhà cái lần đầu và thắng 10 bảng từ trò cò quay.

“Tôi cảm thấy chơi bạc thật dễ và quay lại casino lần nữa. Tôi đặt cược nhiều hơn, chỉ trong vài tuần tôi đã thắng được 700 bảng.”

Song những lần thắng tiền ít dần mà lượng tiền thua bạc thì chồng chất lên. “Đến khi lên đại học tôi đã thua 6 nghìn bảng.”

Nhưng đó cũng là lúc cơn nghiện của Matt lên đỉnh điểm, khi sinh viên khoa chính trị này nợ 800 bảng trong thẻ ghi nợ (credit card) và tiêu hết khoản thấu chi 2.500 bảng.

Zarb-Cousin rơi vào khủng hoảng giữa thời gian học đại học và liên lạc với cha mẹ mình, đe dọa sẽ tự tử. Song nhờ sự giúp đỡ của nhóm tình nguyện và tâm lý trị liệu, anh đã thoát nghiện và trả hết nợ. Hiện anh đang làm cho một chiến dịch mang tên Stop The FOBTs.

 

Theo Metro