Anh: Bắt đầu ngày học mới với bài quốc ca

Các trường học ở thành phố phía bắc nước Anh Bolton sẽ hát quốc ca vào mỗi buổi sáng và các trường treo cờ nhằm nâng cao niềm tự hào về đất nước.

 

4535373793874b.img
Hội đồng thành phố Bolton (ảnh: Internet)
 

Sáng kiến nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của các hội viên hội đồng thành phố Bolton, Lancashire, nơi có cộng đồng Ấn Độ và Pakistan rất đông, và một phần mười dân số không được sinh ra tại Anh.

Sáng kiến này do Mudasir Dean đề bạt đến hội đồng thành phố, nhưng thật ra là xuất phát từ ông nội của ông, người Ấn Độ đầu tiên đến định cư tại thành phố này vào những năm 1920, và đã trở thành một người Anh thật sự.

Ông Dean, 42 tuổi, một đại biểu nhân dân thuộc đảng Bảo thủ nói, ông muốn những người trẻ tuổi hiểu rằng không có gì đáng xấu hổ cả khi thể hiện tình yêu nước. Chính ông nội ông đã truyền tình yêu và tự hào về đất nước cho ông. Từ lúc trưởng thành cho đến nay, ông nhận thấy lá cờ Anh ngày càng biến mất, đã đến lúc chúng ta cần thể hiện lại biểu tượng của đất nước.

Ông nói thêm: “ Nhiều người than phiền khi đến đây định cư là họ không thể hòa nhập và ổn định cuộc sống tại đây, và đó có một phần lỗi của chúng ta. Nếu chúng ta thể hiện tình yêu nước bằng cách hát quốc ca và treo cờ, truyền tình yêu nước vào giới trẻ, họ sẽ làm theo".

Theo xã luận