Ngồi phải mảnh vụn ở ghế, học sinh được bồi thường 3,000 bảng

Trường Winterbourne Junior Boys (phía nam London, Anh) đã phải bồi thường gần 3.000 bảng Anh cho một học sinh 7 tuổi ngồi lên mảnh vụn trên ghế gỗ ở lớp.

49970f12-50a5-44e2-96f3-1d9b96bff72c

Bố mẹ của cậu bé đã thắng khi kiện nhà trường về “một vết thương nhỏ” mất hơn 4 tuần để lành lại và có thể để lại sẹo vĩnh viễn. Nhờ đó, họ nhận được 2.760 bảng Anh tiền bồi thường từ Hội đồng Croydon, hội đồng quản lý trường Winterbourne.

Nhưng những phụ huynh khác thì cho rằng đây là một sự phí phạm tiền đóng thuế của công dân. Một bà mẹ giấu tên cho biết: “Mọi bà mẹ đều cười ồ lên về việc này. Thật là một chuyện nực cười. Làm thế nào mà trường lại phải chịu trách nhiệm khi học sinh của họ có một mảnh vụn ở mông?”. Một ông bố đơn thân nói: “Nếu con trai tôi bị thế, tôi cũng sẽ chỉ cười trừ và đi lấy cái nhíp".

Mọi người cho rằng chi càng nhiều tiền vào việc kiện tụng thì càng ít tiền được chi vào giáo dục. Dia Chakravarty, giám đốc TaxPayers’ Alliance, cho biết: “Lãng phí tiền đóng thuế vào những chi trả không cần thiết khiến số tiền dành cho việc dạy học thực sự ít đi nhiều. Nhà trường và chính quyền địa phương nên cảnh giác và chống lại những cáo buộc vớ vẩn bắt nguồn từ những vết thương kiểu thế này”.

Chris McGovern, một nhà quản lí giáo dục địa phương nhấn mạnh: “Vấn đề là tiền bồi thường “đẻ” ra tiền bồi thường, phụ huynh nhận ra rằng họ có thể kiện trường vì những thứ nhỏ nhặt nhất xảy đến với con của họ. Trường học phản ứng bằng cách bỏ đi những hoạt động thậm chí chỉ có một xíu rủi ro, nghĩa là học sinh đã bỏ lỡ rất nhiều hoạt động giáo dục vui nhộn”.

Trong năm qua chính quyền địa phương đã bỏ ra hơn 3 triệu bảng Anh để bồi thường cho gần 400 học sinh. Trường Winterbourne từ chối bình luận về vụ việc.

 

Theo Tiin