Một phụ huynh đã bị các giáo viên xỉ nhục thậm tệ sau khi phàn nàn về việc cô con gái 14 tuổi phải học một vở kịch có 400 từ chửi bậy.
Gerardine Stockford bộc lộ sự không hài lòng với Mumsnet sau khi phát hiện con gái Anna đang học vở Mogadishu – có 218 lần dùng từ f*** và 10 lần dùng từ c*** – như một phần của khóa GCSE nghệ thuật.
Bà Stockford, 52, cựu nhân viên xã hội, đang vận động để Chính phủ đặt giới hạn tuổi cho việc học sinh phải tiếp xúc với chửi bậy – do con bà cảm thấy không thoải mái trong các giờ học tại trường Teddington, Richmond, tây London. Cựu học sinh trường có thể nhắc tới diễn viên Keira Knightley và Sean Pertwee.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Michael Gove cho biết ông có cùng những lo ngại đó.
Nhưng một người dùng Mumsnet, nhận là một giáo viên, có phản hồi: “Kiểm duyệt – đó là điều các người muốn. Rồi các người sẽ có thể áp đặt các chuẩn mực trung lưu da trắng cho một thế giới không còn tồn tại.”
Bà Stockford đã rất khó chịu với những lời xúc phạm “kinh tởm” và đã xóa topic trên Mumsnet. Bà cho rằng mình không phải rất nghiêm túc, những đã bị shock với ngôn ngữ của vở diễn – do cựu giáo viên Vivienne Franzmann viết về nạn phân biệt chủng tộc tại một trường cấp hai.
Ông Gove, trong một bức thư gửi cho Nghị sĩ Vince Cable, cho rằng giáo viên nên được giao trách nhiệm chọn dạy cái gì, nhưng “là một người cha” ông có lo ngại về một vở diễn “tràn đầy ngôn ngữ cực đoan và các ám chỉ không phù hợp.”
Trường Teddington cho biết học sinh có thể xin rút nếu thấy chương trình không phù hợp, nhưng không có em nào xin nghỉ.
Theo Daily Mail