Ayden Braqi đã trút hơi thở cuối cùng sau khi mẹ em thất bại trong cuộc đấu tranh pháp lý bảo vệ quyền được sống của em.
Bé trai 1 tuổi là tâm điểm của một cuộc đấu tranh pháp lý, về việc em có nên tiếp tục được duy trì đời sống thực vật hay không. Và mới đây thẩm phán Tòa án Tối cao đã ra phán quyết chấm dứt việc điều trị.
Ayden Braqi đã qua đời tại Bệnh viện nhi đồng Great Ormond Street Hospital (GOSH) vào ngày 14/11 trong vòng tay yêu thương của gia đình. Trước đó không lâu máy trợ thở cho em đã được rút.
Em mắc bệnh nhược cơ nghiêm trọng, không có thuốc chữa và không thể hồi phục. Bệnh nhược cơ hay còn gọi là bệnh lý thần kinh cơ, liên quan đến hệ thống thần kinh (bao gồm não, tủy sống và dây thần kinh) hoạt động cùng với hệ thống cơ bắp (bao gồm cơ xương và cơ trơn) để kiểm soát chuyển động và các chức năng khác của cơ thể. Bệnh nhân thường bị mất sức mạnh cơ ở một bộ phận cụ thể hoặc toàn bộ cơ thể, gây ra tình trạng khuyết tật và đau đớn hàng ngày.
Bé Ayden Braqi
Dù bệnh của Ayden Braqi vẫn không ngừng tiến triển, nhưng em vẫn chưa mất nhận thức. Em vẫn có thể nhìn, nghe, ngửi, có cảm giác và vẫn có thể thưởng thức cuộc sống.
Bệnh viện Great Ormond Street Hospital for Children NHS Foundation Trust đã gửi đơn lên tòa án, yêu cầu tòa phán quyết về việc ngưng hay tiếp tục việc điều trị cho em. Luật sư của bệnh viện nói rằng gánh nặng từ việc điều trị kéo dài vượt quá những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà em nhận được.
Thẩm phán Morgan tuyên bố: "Tôi đồng ý rằng bé Ayden Braqi có thể tìm được chút an ủi và hài lòng từ sự đồng hành của gia đình, nhưng gánh nặng bệnh tật khổng lồ cùng với quá trình điều trị căng thẳng đã thực sự vượt quá những lợi ích nhỏ nhoi mà bé nhận được. Kéo dài sự sống chỉ là kéo dài sự đau đớn mà thôi".
Tuy nhiên mẹ của em, chị Neriman Braqi, lại phản đối quyết định này. Chị cho rằng em nên được tiếp tục chăm sóc vì em "vẫn còn cười" bất chấp tình trạng của mình.
Thẩm phán tuyên bố: "Tôi đã đánh giá kĩ mong ước của mẹ em muốn em tiếp tục điều trị. Thế nhưng điều đó không tốt đối với Ayden. Tình trạng nặng nề của bệnh tật và yêu cầu phức tạp của công tác điều trị trong phòng chăm sóc đặc biệt, đã khiến tôi đưa ra kết luận rằng em không muốn tiếp tục chịu đựng những điều này nữa".
"Trong thời gian chờ đợi khoảnh khắc thích hợp nhất để rút máy thở cho Ayden Braqi, em sẽ tiếp tục được điều trị giảm nhẹ, bao gồm dùng thuốc giảm đau và thuốc chống lo âu. Điều quan trọng là em được ra đi nhẹ nhàng nhất với tất cả tình yêu thương", thẩm phán nói.
Ayden được đưa vào Bệnh viện Great Ormond Street Hospital khi mới 3 tháng tuổi và phải nằm lại bệnh viện suốt từ đó đến nay. Mẹ của em cho biết có những ngày chị dành 16 tiếng bên con. Chị cảm ơn sự chăm sóc của bệnh viện nhưng chị cho rằng có những phương pháp điều trị khác có thể được áp dụng nhưng bệnh viện đã không làm. Và rằng con chị lẽ ra đã có cơ hội về nhà.
Luật sư của chị cho biết chị "chấp nhận việc chẩn đoán là đúng" nhưng "đồng thời muốn tiếp tục công tác điều trị cho con trai".
Tuy nhiên bệnh viện nói rằng Ayden mắc một rối loạn di truyền rất hiếm gặp khiến cơ bắp cực kì yếu, khiến em "không thể tự thở và không thể cử động". Em được gắn máy trợ thở nhưng tiên lượng rất xấu, điều trị nữa cũng chỉ vô ích. Và bệnh của em cũng không thể điều trị tại nhà, mà chỉ có thể nằm suốt đời trong bệnh viện.
Viethome (theo Evening Standard)