London: Người đàn ông tử vong sau 2 giờ chờ mà xe cứu thương không tới, đành phải đón taxi

Yusein Ahmedov Aliev tử vong do tổn thương não vì thiếu oxy. Vài ngày trước đó ông đã lên cơn đau tim, nhưng thẩm phán pháp y (coroner) không chắc liệu xe cứu thương tới sớm có giúp cứu sống ông hay không. 

trinh len toa an old biley
Vụ việc đang được trình lên tòa pháp y City of London Coroner's Court ở tòa nhà Old Bailey (Ảnh: Tony Baggett via Getty Images)

Một người đàn ông đã chết vì tổn thương não trong bệnh viện chỉ vài ngày sau khi lên cơn đau tim. Ông đã phải nhập viện cấp cứu bằng taxi vì chờ mãi mà xe cứu thương không đến.

Ông Yusein Ahmedov Aliev qua đời vào ngày 12/5/2023 tại Bệnh viện St Bartholomew's Hospital ở London do tổn thương não vì thiếu oxy. Trước đó vài ngày ông đã bị một cơn đau tim.

Ông Aliev, 63 tuổi, gục trong bãi gửi xe của Bệnh viện North Middlesex University Hospital ở Edmonton vào buổi sáng ngày 6 tháng 5/2023. Ông được chuyển đến Bệnh viện St Bartholomew's Hospital ở City of London, nơi ông chết 6 ngày sau đó.

Ngày 18/7/2024, tại Tòa án pháp y City of London Coroner's Court, thẩm phán cho rằng ông Aliev đã chết vì nguyên nhân tự nhiên, và không thể nói rằng sự chậm trễ của xe cứu thương đã góp phần gây ra cái chết của ông. Thẩm phán đồng ý rằng nhu cầu cao và nguồn lực yếu là nguyên nhân khiến xe cứu thương đến chậm vào sáng hôm đó.

Gia đình ông Aliev đã gọi cứu thương vào lúc 4h sáng ngày 6 tháng 5/2023, nói rằng ông đã ngất xỉu, dù lúc gọi điện thì ông có tỉnh một chút, và ông bị khó thở. Nhưng chờ đến 6h xe cứu thương vẫn chưa tới, gia đình ông phải đón taxi đưa ông từ nhà ở Edmonton đến Bệnh viện North Middlesex University Hospital. Nhưng ông đã gục trước khi vào được cửa bệnh viện. 

Tại đây ông trải qua một loạt thủ thuật giúp hồi sinh sự sống, bao gồm 10 lần sốc điện. Cũng trong sáng hôm đó, ông được chuyển viện tới St Bartholomew sau khi tuần hoàn hồi phục.

Bác sĩ Stephen Hamshere, thuộc khoa tim mạch ở Bệnh viện St Bartholomew, cho biết ông Aliev đã được đặt 5 ống đỡ động mạch (stent). Lúc đó bác sĩ tin rằng ông Aliev có cơ hội sống. Tuy nhiên, chụp CT vào ngày hôm sau cho thấy tổn thương não đã lan rộng. 

Tóm lại, cơn đau tim đã khiến ông bị thiếu máu lên não, là nguyên nhân dẫn tới cái chết của ông vào lúc 6h10 tối ngày 12 tháng 5. 

Khi gia đình gọi 999 vào lúc 4h sáng ngày 6 tháng 5, tổng đài viên báo là xe sẽ tới trong vòng 40-60 phút. Vào lúc 4h43 phút, nhân viên tổng đài gọi lại và nói rằng hiện xe vẫn chưa thể tới vì nhu cầu quá cao. Đến 6h25 một chiếc xe cứu thương mới tới, nhưng lúc đó gia đình ông đang trên đường tới bệnh viện bằng taxi rồi. 

Bác sĩ Hamshere cho biết các nhân viên cứu thương đều đã được huấn luyện hồi sức cấp cứu, nhưng họ không thể ngăn ông Aliev lên cơn đau tim. Tuy nhiên bác sĩ thừa nhận rằng nếu xe cứu thương đến sớm họ có thể đã ngăn được tình trạng thiếu oxy lên não, nhưng điều này cũng không chắc chắn. Vì không có bằng chứng điện tâm đồ trước khi ông lên cơn đau tim, nên không thể xác định được tình trạng tim mạch của ông vào thời điểm đó.

Cuối cùng thẩm phán kết luận rằng, ông Aliev chết do nguyên nhân tự nhiên. Và nếu xe cứu thương có đến sớm hơn cũng chưa chắc đã cứu được ông. 

Viethome (theo MyLondon)