2 trẻ em suýt chết sau khi hội đồng xịt thuốc diệt bọ chét trong nhà

Chị Amber Jaulim có hai đứa con 1 tuổi và 3 tuổi. Hai bé đã phải nhập viện cấp cứu sau khi trở về căn hộ vừa được hội đồng xịt thuốc diệt bọ chét. Nguyên nhân gây bệnh đang được điều tra.

thuoc diet bo chet 1
Căn hộ nơi xịt thuốc. 

Amber Jaulim 25 tuổi, đang sống trong một căn hộ tạm ở Slough do Hội đồng Redbridge cấp. Vào ngày 25/4/2024, căn hộ của họ đã được Cơ quan kiểm soát côn trùng S&I Pest Control tới xịt thuốc diệt bọ chét.

Đến 4h sáng ngày 27/4/2024, bé gái Saffire 3 tuổi và bé trai Shiloh 1 tuổi đã phải nhập viện cấp cứu. Hiện tại Cơ quan an toàn sức khỏe Health and Safety Executive (HSE) đang điều tra vụ việc. Chưa rõ thuốc diệt côn trùng có phải là nguyên nhân gây bệnh cho 2 bé hay không. Chị Amber cho rằng hội đồng đang cố gắng bưng bít nguyên nhân gây ra vụ việc.

Khi đến bệnh viện, Saffire đã rơi vào trạng thái bất tỉnh và bị co giật. Shiloh thì bị co giật. Amber cho biết các bác sĩ nói với cô rằng thuốc diệt côn trùng có thể là nguyên nhân khả dĩ nhất gây ra tình trạng này. May mắn cả 2 đứa trẻ đều sống sót sau vài ngày nằm viện. 

Hội đồng Redbridge tuyên bố rằng bệnh viện nói với họ bệnh tình của 2 đứa trẻ không có liên quan tới thuốc xịt côn trùng. Nhưng Amber không tin. HSE vẫn đang điều tra và chưa thiết lập được nguyên nhân. 

thuoc diet bo chet 1
Chị Amber tin rằng Hội đồng Redbridge đang cố gắng che giấu nguyên nhân khiến con chị phải nhập viện cấp cứu. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Amber nói: "Tôi chắn chắn 100% họ đang bưng bít vụ việc. Nếu tất cả chúng tôi đều chết, nhiều người kêu gào thì họ sẽ không thể che đậy như vậy được. Họ đang tìm cách đổ tội cho tôi và đổ tội cho những nguyên nhân khách quan khác".

Gia đình được Hội đồng Redbridge cấp cho căn hộ 1 phòng ngủ ở Slough. Hội đồng Tower Hamlets và Redbridge dùng chung cư này để chứa tạm thời hàng trăm người, trong khi chờ tìm được nhà ở vĩnh viễn. Nếu có chỗ ở vĩnh viễn thì nơi đó thường cũng sẽ cách London hàng trăm dặm. 

Trong khi đó, đơn vị chịu trách nhiệm xịt thuốc là S&I Pest Control thì nói rằng họ luôn giải thích với khách hàng những việc nên và không nên làm sau khi xịt thuốc. Họ cũng có 12 năm kinh nghiệm khử trùng và chưa từng ai than phiền gì. Đối với căn hộ của chị Amber, họ cũng từng tới khử trùng 2 lần mà không có ai bị làm sao. 

Amber cho biết cô đã tuân theo các quy tắc trước và sau khi xịt thuốc. Cô đã lột cất chăn ga gối nệm như yêu cầu, và chỉ trở về nhà 6 tiếng sau khi xịt thuốc xong. "Bác sĩ nói nếu tôi trở về sớm hơn, các con tôi có thể đã chết", Amber thuật lại.

thuoc diet bo chet 1
"Tôi tưởng là con trai tôi đã chết. Mắt nó phình to và cả người mềm nhũn", Amber nói. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Thông báo đầy đủ của Hội đồng Redbridge như sau: "Trước khi xịt thuốc toàn bộ chung cư không có ai. Tất cả cư dân đã được yêu cầu di tản trong 24h. Chúng tôi hiểu rằng có một gia đình đã phải nhập viện cấp cứu. Nhưng bệnh viện xác nhận với chúng tôi rằng nguyên nhân gây bệnh không liên quan tới việc phun thuốc. Cảnh sát đã hoàn thành việc kiểm tra sức khỏe và nói rằng không còn gì đáng lo ngại. Hội đồng sẽ tiếp tục liên lạc với gia đình để hỗ trợ".

Nhưng Amber nói rằng: "Họ hoàn toàn nói dối, họ không hề bảo cư dân phải rời nhà trong vòng 24 giờ. Mà đi là đi đâu, hầu hết những người ở đây đều vô gia cư".

Amber cũng cung cấp một ghi chú từ các bác sĩ đã khám cho các con cô, nói rằng nguyên nhân chủ yếu gây động kinh và hôn mê và do hít phải thuốc diệt côn trùng độc hại. "Ghi chú có nói về tình trạng phổi của các con tôi và thứ mà chúng đã hít phải. Điều này hoàn toàn trái ngược với tuyên bố của hội đồng rằng nguyên nhân gây bệnh không phải do thuốc xịt", chị nói.

"Tôi tin chắc rằng họ đang cố bưng bít mọi việc và họ mặc kệ chúng tôi. Tôi đã chịu đựng rất nhiều về mặt tinh thần. Tôi vẫn đang chờ đội tư vấn sức khỏe liên hệ với mình. Đó là một quá trình dài", cô nói. Amber vẫn chưa nghe tin tức gì về cuộc điều tra từ HSE.

thuoc diet bo chet 1
Các con của Amber bị co giật nhiều lần trong bệnh viện, con gái Saffire rơi vào hôn mê. May mắn vài ngày sau đó cả hai đều hồi phục. Ảnh: Facundo Arrizabalaga/MyLondon

Viethome (theo MyLondon)