Bé gái mất tay chân chỉ 2 ngày sau khi phát bệnh Strep A

strep A 1
Aiyla Mota, 4 tuổi, sau khi phải cưa chân và ngón tay. Ảnh: Eulanda Griffith / SWNS

Một cô bé 4 tuổi ở West London đã phải cưa 2 chân và 5 ngón tay chỉ sau 2 ngày xuất hiện các triệu chứng nhiễm liên cầu khuẩn Strep A.

Ban đầu Aiyla Mota than đau họng. Nhưng sau khi gọi 111, mẹ của em là chị Eulanda Griffith, 27 tuổi, được khuyên nên quan sát xem con có bị nổi mẩn ngứa hay không. 

Nhưng khi thấy con bị đau bụng và thở gấp, Eulanda đã ngay lập tức đưa con đi cấp cứu. Cô bé nhanh chóng rơi vào tình trạng suy đa tạng do sốc nhiễm trùng. Các bác sĩ đã gây mê cho cô bé và đặt em vào trạng thái hôn mê trong 3 tuần.

Khi tỉnh dậy, Aiyla mất cả 2 chân, 4 ngón bàn tay phải và 1 ngón bàn tay trái. Việc thiếu máu lưu thông đến mắt trái khiến cô bé bị mù một mắt. 

strep A 1
Aiyla lâm bạo bệnh vào năm 3 tuổi. Ảnh: Eulanda Griffith / SWNS

Eulanda, một sinh viên chuyên ngành giáo dục tiểu học ở Hillingdon, West London, cho biết: "Sốc nhiễm trùng đã cướp mọi thứ của Aiyla, tôi chưa bao giờ hiểu được điều này. Lúc đó tôi còn không biết Strep A là gì, tôi không biết nó nguy hiểm với trẻ em như thế nào. Các bác sĩ ở đây chưa từng tiếp xúc với trường hợp nào như thế này".

Triệu chứng của Ayila bắt đầu xuất hiện vào ngày 23/3/2023. Cô bé than với mẹ mình bị đau cổ họng, sau đó lan đến vòm họng. Cô bé ho liên tục và đau bụng, không thể đi tiểu. Đôi khi cô bé gục xuống ngủ và luôn mệt mỏi. 

Sau 24 tiếng, Eulanda gọi 111. Họ nhanh chóng trấn an cô và nói rằng chỉ nên đưa Aiyla đến bệnh viện nếu cô bé bị phát ban. "Những trận ho của Aiyla không đáng lo ngại lắm, và khi tôi rọi đèn pin vào cổ họng của con, tôi không nhìn thấy dấu hiệu gì cả. Lúc đó Aiyla mới chỉ 3 tuổi, bình thường con bé chỉ ngủ trưa 2 lần mỗi tuần. Nhưng hôm đó Aiyla rất hay gục xuống ngủ", Eulanda nhớ lại. 

strep A 1
Aiyla Mota trong bệnh viện. Ảnh: Eulanda Griffith / SWNS

"Tôi cố gắng đưa con bé đi toilet vài lần, tôi hỏi con có muốn đi tiểu không, nhưng con bé không tiểu được". Sang ngày 25/3, cô thấy Aiyla thở gấp, và vẫn không thể đi tiểu. Không thể chờ được nữa, cô liền đưa con đi cấp cứu tại Bệnh viện Hillingdon, Uxbridge. 

Y tá phân loại cô bé vào nhóm "không ổn" và cho nhập viện. Bác sĩ kê thuốc kháng sinh thông qua ống thông, nhưng tình hình cô bé không cải thiện.

Xét nghiệm cho thấy em bị suy đa tạng, bao gồm cả 2 phổi và 2 thận. Chỉ chưa đầy 24h sau khi nhập viện, bác sĩ quyết định chuyển cô bé đến Bệnh viện St Mary's Hospital ở Paddington, nơi cô bé được hút chất lỏng ra khỏi phổi và tiến hành chạy thận. 

Aiyla được đưa lên xe cứu thương vào lúc 3h sáng ngày 26/3. "Quãng đường đi dài như một đời người. Khi xe đến nơi, con ngay lập tức được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ kiên quyết nói phải gây mê cho con. Nhưng tôi tự hỏi, chẳng biết con bé có tỉnh lại không. Họ nói là có", Eulanda nhớ lại. 

"Tôi bèn đi vào phòng trà. Một lúc lâu sau khi tôi quay lại, con bé đã được đặt xung quanh bao nhiêu là máy móc. Con được cho chạy thận, bơm thức ăn bằng đường ống, được đặt ống thông và dán nhãn điện tâm đồ. Tôi không thể mô tả cảm giác của mình lúc đó, thật khủng khiếp", Eulanda nói.

Aiyla ở trong trạng thái hôn mê suốt 3 tuần, bên cạnh giường lúc nào cũng có mẹ. 

Sau khi em tỉnh dậy, bác sĩ tiếp tục theo dõi. Họ muốn xem chân và các ngón tay của em có trở lại bình thường không. Sau khi nhận ra các chi không thể vãn hồi, các bác sĩ đã đi đến quyết định đau lòng là cưa các chi của em. 

Eulanda nói: "Tôi không thể ngừng nghỉ về tương lai của con. Làm sao nó có thể sống được với cơ thể khuyết tật này. Các bác sĩ nói họ phải chặn dòng máu chảy đến các chi để cứu các nội tạng thiết yếu. Điều quan trọng nhất là giữ con sống sót".

strep A 1
Aiyla trong lớp học thể dục. Ảnh: Eulanda Griffith / SWNS

Aiyla ở lại bệnh viện trong 3 tháng. Em xuất viện vào ngày 23/6 - 2 tuần sau sinh nhật 4 tuổi. 

Hiện em đang tập vật lý trị liệu với một loại chân giả ngắn tới đầu gối. Khi tự tin hơn, các bác sĩ sẽ gắn cho em chiếc chân giả hoàn chỉnh. 

Eulanda nói: "Con tập vật lý trị liệu và vẫn đi học bình thường. Con thích nghi rất tốt. Con thích học thể dục, cưỡi ngựa, trượt băng và chơi bowling. Chúng tôi làm mọi thứ có thể cho con. Sốc nhiễm trùng và Step A không thể cướp mất tình yêu của con dành cho cuộc đời. Chính con đã giúp tôi mạnh mẽ hơn mỗi ngày". 

Bài liên quan: Tưởng chỉ bị cúm, người đàn ông không ngờ mình mắc Strep A dẫn tới mất tứ chi và một phần gương mặt

Viethome (theo MyLondon)