Người phụ nữ bị ung thư đại tràng nhưng suốt 1 năm trời bác sĩ GP cứ bảo bị chán ăn

ung thu dai trang 1
Charlie Puplett đã hồi phục sau khi điều trị bệnh ung thư đại tràng. Ảnh: PA

Một cuộc điều tra mới đây cho thấy một bệnh nhân đã bị các bác sĩ của mình "đánh lừa" vì họ không thể chẩn đoán ra bệnh ung thư đại tràng của cô trong suốt 1 năm.

Vào tháng 5/2019, Charlie Puplett, 45 tuổi, đến khám tại phòng mạch bác sĩ gia đình ở Yeovil, Somerset. Cô lo lắng khi mình bị sụt cân, chán ăn mà không rõ nguyên do. Việc tiêu tiểu của cô cũng thay đổi khác thường.

Nhưng phòng khám lại không cho cô làm xét nghiệm ung thư đại tràng. Một bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng chán ăn và cơ thể không tiếp nhận thức ăn. 

Phải gần 1 năm sau khi cô nôn ra máu và được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện, lúc này cô mới được chẩn đoán mắc ung thư. Bệnh án của cô đã được Cơ quan điều tra địch vụ Y tế và Nghị viện (Parliamentary and Health Service Ombudsman - PHSO) ghi nhận.

Điều tra cho thấy các triệu chứng của cô lẽ ra phải là "cảnh báo đỏ", bác sĩ GP lẽ ra phải cho xét nghiệm khẩn cấp trong vòng 2 tuần. Tuy nhiên bác sĩ đã chẩn đoán sai.  

ung thu dai trang 1
Cô Puplett đang sống trong nỗi lo mình sẽ mắc các chứng bệnh nan y khác. Ảnh: PA

Vì việc chẩn đoán và điều trị chậm trễ, do đó khi cô được phát hiện ra bệnh, bác sĩ ở bệnh viện buộc phải cắt bỏ 2/3 đại tràng của cô, và phải gắn cho cô một túi hậu môn nhân tạo tạm thời. 

Hồi phục sau ca đại phẫu, cô nói: "Trong suốt 1 năm trời tôi liên tục đi đến phòng khám GP nhưng họ rất vô tâm với bệnh tình của tôi. Họ không lắng nghe lời tôi nói. Mỗi lần tới khám tôi lại gặp 1 bác sĩ khác nhau, một bác sĩ nói tôi mắc chứng biếng ăn. Rồi đến buổi tối hôm đó, khi đang đứng bên ngoài vỗ tay chào đón các bác sĩ NHS, tôi đã nôn ra máu. Tôi được đưa đi cấp cứu và chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng. Tôi vô cùng kinh sợ và liên tục nói "không, không thể nào"."

ung thu dai trang 1
Phải gần 1 năm cô mới được chẩn đúng bệnh sau khi nôn ra máu. Ảnh: PA

Hiện bệnh ung thư của Puplett đang thuyên giảm, nhưng cô luôn lo sợ mình sẽ gặp biến chứng và mắc thêm nhiều bệnh khác. Trải nghiệm với bác sĩ GP khiến cô không dám tin ai nữa. 

"Tôi không muốn điều này xảy ra với bất kì ai, đó là lý do tôi gửi khiếu nại lên cơ quan điều tra y tế Ombudsman", cô nói. Nếu Puplett được chẩn đoán sớm, cô đã được điều trị kịp thời chứ không phải rơi vào tình cảnh cắt 2/3 ruột và tiêu tiểu không tự chủ, phải đeo túi hậu môn nhân tạo. 

Ombudsman đề nghị phòng khám GP bồi thường cho cô Puplett £2,950 và phải tiến hành nâng cấp trình độ chuyên môn y tế để tình trạng này không lặp lại. 

Người phát ngôn Ombudsman nói: "Cô Charlie Puplett tìm đến chuyên gia y tế xin được giúp đỡ, nhưng họ đã mắc sai lầm khiến sức khỏe của cô rơi vào nguy kịch. Cô phải trải qua cuộc đại phẫu không cần thiết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống về sau. Chúng ta không thể thay đổi chuyện đã xảy ra, nhưng các tổ chức y tế cần ý thức được sai lầm này và ngăn ngừa nó trong tương lai".

Viethome (theo ITV News)