Không chờ nổi nha sĩ NHS, người đàn ông đi khám tư thì phát hiện khối u ác tính

khan hiem nha si
Ray hy vọng chỗ sưng sẽ mau xẹp để ông có thể ăn pizza và uống bia trở lại. Ảnh: North News & Pictures Ltd

Một cựu nhân viên NHS không thể hẹn được lịch khám nha sĩ, sau đó ông đành chi tiền để đi khám tư, và phát hiện mình đang bị một khối u ác tính. 

Ông Ray, 64 tuổi, đã phải trải qua cuộc phẫu thuật kéo dài 16 tiếng và mất nhiều tháng xạ trị để tiêu diệt khối u ung thư trong hàm. Tuần trước ông đã hoàn thành đợt trị liệu cuối cùng của mình. Ray tin rằng ông sẽ không còn sống đến ngày nay nếu hôm đó, ông không quyết định chi tiền đến phòng khám tư. 

Trước đó ông đã nhổ 1 cái răng, nhưng chỗ sưng không xẹp và đến Giáng sinh năm ngoái, ông không thể ăn uống được. Ông cố gắng đặt lịch hẹn với NHS, ở chính nơi mà trước đó ông từng làm việc, nhưng không được. 

Ông kể với tờ Northern Echo: "Nếu tôi không có tiền đi khám tư, chắc tôi không còn sống được tới giờ. Tôi may mắn vì còn có tiền để trả. Khi tôi cố gắng đặt lịch hẹn với nha sĩ NHS, họ nói với tôi rằng còn có 800 bệnh nhân đang chờ. Nhưng nếu tôi đồng ý trả £50 thì tôi sẽ được khám riêng ngay tuần sau. Tôi quyết định móc hầu bao. Khi tôi chụp xong x-quang, bác sĩ phát hiện ra tôi có một khối u".

Ray được chuyển ngay lập tức tới bệnh viện, nơi ông được chẩn đoán vào ngày 26/1/2023. Sau đó ông được tiến hành ca phẫu thuật cứu nguy cuộc đời. 

Các bác sĩ phẫu thuật đã cắt vào bên phải gương mặt của ông Ray và cắt bỏ một phần hàm để có thể tiếp cận khối u và loại bỏ nó. Xương và mô từ chân của ông được sử dụng để tạo một xương hàm mới, còn chân của ông thì được ghép da.

Ông phải nằm viện 6 tuần sau phẫu thuật, sau đó xạ trị mỗi ngày để đảm bảo khối u đã bị loại bỏ hoàn toàn. Hiện tại ông Ray chỉ có thể ăn chất lỏng, ông được gắn một đường ống thông với dạ dày để cung cấp dưỡng chất theo lối này. 

Ông kể: "Khi tôi hỏi bác sĩ sẽ mất bao lâu để trở lại bình thường, ông ấy nói đó sẽ là một bình thường mới. Tôi rất nóng lòng được ăn pizza và uống bia. Bác sĩ không biết đến bao giờ chỗ sưng mới xẹp hẳn, nhưng ngay khi ra viện, tôi thấy nó đã xẹp khá nhiều rồi".

"Đội ngũ y tế ở bệnh viện chăm sóc tôi rất tốt. Dù số tiền chẳng đáng là bao, nhưng có nhiều người không có nổi £50 để đi khám tư. Bọn họ không may mắn như tôi. Được khám bệnh sớm có thể thay đổi cả một mạng người", ông nói.

Hạt Durham cực kì khan hiếm phòng khám nha, không có phòng khám nào nhận bệnh nhân NHS mới. Hơn 1,000 nha sĩ đã rời bỏ NHS kể từ khi đại dịch xảy ra. 

Viethome (theo Metro)