Nam sinh Harry Bolton tử vong tại ký túc xá.
Harry Bolton 19 tuổi, là một nam sinh chăm học ở Đại học Hull. Vào ngày 7/10/2021, anh được tìm thấy đã tử vong tại ký túc xá với một vết thương to bằng đồng xu £1 trên lưng. Trước đó 4 ngày, anh than đau vì bị nhện cắn.
Thời điểm đó, Harry Bolton đang là sinh viên năm 2 tại Đại học Hull. Anh đã chết tại ký túc xá trên đường Chancellor's Walk. Anh bắt đầu cảm thấy mệt mỏi sau khi bị nhện cắn 4 ngày trước đó.
Một người bạn cùng ký túc xá bắt đầu cảm thấy lo lắng sau khi nhắn tin mà không thấy Harry trả lời. Khi gõ cửa mà không thấy Harry ra mở, người bạn này đã gọi bảo vệ đến phá cửa.
Khi bật đèn lên, họ phát hiện Harry đang nằm ngửa trên giường, mắt và miệng mở to. Người anh lạnh toát, ngực không chuyển động.
Dịch vụ khẩn cấp được gọi tới. Các bác sĩ phát hiện một vết thương hở lớn bằng đồng £1 trên lưng của Harry. Vết thương này đã bị nhiễm trùng nặng. Họ xác nhận anh đã ngừng thở và không có nhịp tim, rõ ràng đã chết tại hiện trường.
Harry từng than là mình bị nhện cắn.
4 ngày trước đó, Harry đã kể với một người bạn rằng mình bị nhện cắn vào lưng và thấy không khỏe. Người bạn khuyên anh nên đi đến phòng cấp cứu để kiểm tra.
Harry đến Bệnh viện Hull Royal Infirmary vào 9h40 tối ngày hôm đó, lúc này anh bị sốt cao và nhịp tim tăng. Anh được cho xét nghiệm máu nhưng bác sĩ nói rằng không có gì nguy hiểm. Xét nghiệm máu CPR cho thấy anh bị viêm nhiễm.
Ben Rayer, một tư vấn viên cấp cứu tại Bệnh viện Hull Royal Infirmary nói trước tòa rằng, kết quả xét nghiệm của Harry cho thấy sức khỏe của anh không có gì đáng lo ngại.
Đến 1h sáng ngày 4/10/2021, Harry quyết định xuất viện. Anh nói với nhân viên bệnh viện rằng sẽ về nhà đi ngủ và hôm sau sẽ đi khám. Nhân viên bệnh viện không có lý do gì để nghi ngờ sức khỏe của Harry. Sau đó anh trở về ký túc xá. Sáng hôm sau là lần cuối các bạn cùng phòng còn nhìn thấy Harry.
Nguyên nhân cái chết của Harry là do nhiễm trùng huyết (sepsis). Ảnh: PA
Các sinh viên khác trong ký túc xá ở Cottingham Road cũng từng báo cáo về sự xuất hiện của nhện. Một sinh viên tên Kacper-Krysztof Zydron trình bằng chứng trước tòa cho thấy mình từng bị nhện cắn ở cổ vào tháng 8/2021.
Ban đầu Kacper chỉ cảm thấy đau một chút, nhưng vài ngày sau vết thương đau nhức đến nỗi anh không thể cử động cổ. Anh đi cấp cứu thì được cho uống paracetamol.
Thuốc không có tác dụng và anh đã báo tình hình của mình với bố mẹ. Bố mẹ anh đã giúp nặn mũ khỏi vết thương. Nhờ thế mà vết thương xẹp xuống và đỡ đau. Sau đó anh gọi điện cho bác sĩ gia đình và được cho uống kháng sinh, giúp hết viêm.
Anh đã gửi email đến Hiệp hội Sinh viên Ashcourt về vấn đề nhện, và gửi ảnh chụp một con nhện trong kí túc xá. Đây là một giống nhện thường thấy ở nhà.
Sau khi nhận được email của Kacper, một đội bảo trì đã được cử tới để "tiêu diệt" nhện nhưng họ không nhìn thấy con nào. Một điều khoản trong hợp đồng thuê nhà cũng nói rằng người thuê có nhiệm vụ tự xử lý nếu côn trùng chỉ xuất hiện nhỏ lẻ.
Sau cái chết của Harry, một đội xử lý côn trùng đã được gọi tới các ký túc xá, một cuộc khảo sát đã được tiến hành. Bẫy dán được đặt quanh ký túc xá để bắt côn trùng.
Điều tra viên Paul Marks khẳng định rằng nguyên nhân cái chết của Harry Bolton là do nhiễm trùng huyết, vết thương bị viêm nhiễm ở lưng đã khiến ngực bị viêm cấp tính.
Ông nói: "Nếu nạn nhân không bị cắn bởi một động vật không xương sống, có thể là một con nhện nhà, thì nạn nhân đã không chết. Đây là một trường hợp rất không may. Cậu ấy đã từng có một tương lai đầy hứa hẹn",
Một trang JustGiving đã được lập và quyên góp được hơn £1,600. Số tiền này đã được tặng cho Chiến dịch Nghiên cứu bệnh chàm (Eczema), quyên góp dưới tên của Harry Bolton.
Viethome (theo Mirror)