Cứu người đuối nước, người phụ nữ không ngờ lại bị nhiễm trùng huyết

Chị Jade đã cầu xin các bác sĩ chặt tay của mình khi bị nhiễm trùng do một vết xước nhỏ. Cánh tay trái của Jade Harle không còn da và dây thần kinh lộ ra ngoài khiến chị muốn cắt bỏ cả tay.

nhiem trung huyet nang
Cánh tay của Jade sưng tấy

Bốn năm trước Jade - từ Gillingham (Kent) đang chèo thuyền thì phát hiện một người bị đuối nước và tiến tới giải cứu. Chị bị xước da cánh tay và cuối cùng phải đến bệnh viện để tiêm phòng uốn ván và một số loại thuốc kháng sinh.

Chị Jade - 32 tuổi, một bác sĩ cứu hộ RNLI, nghĩ rằng vết xước đã lành nhưng trong vài tuần tiếp theo, vết nhiễm trùng lan xuống các ngón tay và chuyển thành màu đen. Sáu tuần sau đó, chị đang nói chuyện với mẹ thì đột nhiên thấy mệt mỏi và bất tỉnh.

Jade nói: "Mẹ tôi gọi xe cấp cứu, tôi hoàn toàn không biết gì. Tôi mất 4 lít máu nhưng bác sĩ không biết lí do vì tôi không chảy máu. Tôi bị nhiễm trùng huyết và thực sự hoảng sợ, họ nói phải cắt cụt tay tôi. Tất cả chỉ trong vòng 3 hoặc 4 giờ sau khi đến bệnh viện. Tôi nói rằng chúng ta có thể chờ xem và cần thời gian suy nghĩ. Tôi nghĩ tôi có thể khỏi bệnh và không muốn mất cánh tay của mình".

Jade mô tả cảm giác giống như có người dùng thìa cạo lấy thịt bên trong cánh tay. Chị được chẩn đoán mắc Pyoderma Gangrenosum -  tình trạng miễn dịch hiếm gặp khiến cơ thể người bệnh xuất hiện những vết lở loét.

6jadeChị hiện muốn cắt bỏ tay

Jade có thể đã mang mầm bệnh từ lâu, theo đó cơ thể chị tự hủy hoại, nhưng chỉ được phát hiện khi cánh tay bị vết xước tàn phá.

Kể từ vết xước nhỏ vào mùa hè năm 2018, Jade đã 8 lần phải nhập viện vì nhiễm trùng huyết, mỗi lần đều phải chiến đấu để giành lấy sự sống khi nhiễm trùng lan rộng trên cơ thể do vết thương hở trên cánh tay.

Việc lấy da ở phần cơ thể khác để cấy ghép không thành công, do Pyoderma Gangrenosum khiến cơ thể Jade tự tấn công bản thân, và việc ghép da hiến tặng cũng không mang kết quả.

Chị hiện đang muốn cắt bỏ cánh tay do thường xuyên phải chịu đau đớn dữ dội.

Jade bị mắc kẹt trong một vòng luẩn quẩn vì không thể phẫu thuật cắt chi khi bị nhiễm trùng huyết, nhưng nếu không cắt cụt chi, chị có nguy cơ bị nhiễm trùng lan rộng dẫn đến tử vong.

Trong 12 tháng qua, Jade phải nằm viện 8 tháng và chỉ được gặp cậu con trai 12 tuổi vài phút mỗi ngày.

Cô nói với Mirror: “Chúng tôi mất bốn năm. Thằng bé có nhu cầu đặc biệt, nó không hiểu chuyện này nhưng đang ở với ông bà. Họ đưa thằng bé đến thăm tôi vài phút mỗi ngày. Tôi chỉ muốn làm mẹ một lần nữa. Tôi không nhìn thấy lối thoát và thật khó để sống chung với việc này. Tôi chỉ muốn điều này kết thúc. Mỗi ngày thức dậy, tôi đều cảm thấy sợ hãi. Tôi phải giành giật mạng sống của mình. Tôi hoàn toàn không phải là tôi".

6jadeMột phần cánh tay đã không còn thịt

Jade cho biết khi nhìn lại, chị ước mình đồng ý cắt chi vào bốn năm trước, vì không thể chịu được cuộc sống trong đau đớn và sợ hãi hiện tại.

Jade bắt đầu một trang gây quỹ để trả tiền phẫu thuật cắt chi. Quá trình này bắt đầu với việc giảm hệ thống miễn dịch để ngăn cơ thể tự hủy hoại.

Nếu NHS có thể thực hiện phẫu thuật, chị đang tìm nguồn tài trợ để làm một cánh tay giả với các ngón tay có thể cử động để có thể tiếp tục chơi sáo.

Viethome (Theo Mirror)