Kent: Ông bố hiến gan để cứu con gái khỏi virus viêm gan bí ẩn đang lây lan toàn cầu

Phải nhận tin con mình chỉ còn vài giờ để sống là cơn ác mộng tồi tệ nhất của mọi bậc cha mẹ. Nhưng Alan Raine và vợ là Jane McNeill - 25 tuổi, đã nhận được thông báo này vào tháng trước khi con gái họ mắc chứng viêm gan bí ẩn

Cô bé Lola Rose, ba tuổi, là một trong số gần 200 trăm trẻ em trên khắp thế giới, từ Nhật Bản, Israel đến Mỹ và Hà Lan, mắc bệnh viêm gan cấp tính không rõ nguồn gốc.

Nhân viên an ninh 27 tuổi Alan đến từ Gravesend, Kent cho biết: “Tôi cảm thấy trái tim mình bị xé toạc. Chỉ vài ngày trước con bé vẫn hát Frozen và nghịch ngợm”.

Tuần trước, số ca mắc ở Vương quốc Anh là 145, trong đó có 108 ca ở England, 17 ở Scotland, 11 ở Wales và chín ở Bắc Ireland. Không có trẻ em Anh nào tử vong, và 10 trẻ đã được ghép gan.

Bệnh viêm gan siêu vi hiếm gặp ở trẻ em khỏe mạnh. Lola Rose là một trong 10 trẻ em ở Vương quốc Anh và 17 trẻ trên toàn cầu có khả năng tử vong và cần được ghép gan. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết 3 trẻ đã tử vong.

6lolaAnh Alan cùng bé Lola

Ông Simon Taylor-Robinson - giáo sư y học chuyển dịch và bác sĩ gan tại Đại học Hoàng gia London, cho biết có rất ít thông tin về căn bệnh này.

Ông cho biết khả năng về một loại vi rút mới là thấp, nhưng nó có thể là “đột biến của một loại vi-rút đã được biết đến”, adenovirus 41F - thường gây ra cảm lạnh thông thường.

Giáo sư Simon cho biết: “Chúng tôi biết khoảng 70% các trường hợp trên toàn cầu có liên quan đến adenovirus 41F, nhưng con số đó không đủ lớn để xác nhận giả thuyết này.”

Các đợt phong tỏa có thể là nguyên nhân khác. Ông Simon nói thêm: “Trong những trường hợp bình thường, hệ thống miễn dịch của trẻ có thể đối phó với loại virus này và loại bỏ nó mà không gây hại cho gan. Vì vậy, câu hỏi được đặt ra là: việc phong tỏa khiến trẻ không thể tiếp xúc với nhau để xây dựng hệ miễn dịch, có phải là lí do khiến trẻ mắc căn bệnh viêm gan bí hiểm này không.”.

Lola Rose bị ốm vào tháng Ba. Anh Alan nói: “Tôi nghĩ con bé chỉ bị đau bụng thông thường. Jane, mẹ của cô bé đồng thời là 1 y tá sinh viên, đã phát hiện ra rằng lòng trắng mắt con bé bắt đầu chuyển vàng".

Hai vợ chồng đã gọi đến số 111 và đưa con gái đến bệnh viện Darent Valley. Chỉ 4 ngày sau, cô bé được đưa đến Đại học Hoàng gia London khi tình trạng ngày càng xấu đi.

Anh Alan nói: “Họ lấy máu và phát hiện điều bất thường. Không ai có thể cho chúng tôi biết tại sao hoặc điều gì đang xảy ra. Chúng tôi được thông báo con bé bị suy gan nhưng chúng tôi không nghĩ con bé có thể sẽ chết. Chúng tôi cho rằng con bé sẽ được điều trị và khỏi bệnh”.

Chỉ 12 ngày sau khi Alan gọi 111, Lola Rose bị hôn mê sâu vì bị loại virus bí ẩn tàn phá cơ thể và khiến gan của cô bé không thể lành được.

6lola Bé Lola có thể đã tử vong nếu được đưa đến bệnh viện chậm vài tiếng

Alan nhớ lại: “Không ai trong chúng tôi cầm được nước mắt khi thấy con hôn mê. Lúc đó con bé ốm đến mức như tôi đang nhìn thấy con của người khác. Bình thường Lola rất nghịch ngợm. Con bé có một chị lớn, Natalie - năm nay 5 tuổi, và hai đứa luôn vui vẻ và thích chơi với nhau".

"Tôi không thể quên được hình ảnh con bé ốm yếu. Lola gần như mất ý thức, tôi nhớ đã nói với con bé rằng con sẽ đi ngủ một lúc và khi tỉnh dậy, tất cả sẽ tốt hơn. Tôi không thể nói cho con bé sự thật - rằng chúng tôi không biết liệu Lola có tỉnh lại hay không. Tôi cảm thấy trái tim bị xé toạc khi con bé được đưa vào trạng thái hôn mê”.

Ngày hôm sau, thứ bảy, ngày 26 tháng 3, Alan và Jane được thông báo cấy ghép gan là hy vọng sống sót duy nhất.

Alan nói: “Chúng tôi được thông báo amoniac trong máu của Lola đã khiến não con bé sưng lên. Làm thế nào con bé có thể bị bệnh như vậy? Làm thế nào con gái tôi lại bị suy gan và tại sao các bác sĩ có thể không biết con bé bị bệnh gì?”

Trong khi Lola Rose chính thức được đưa vào danh sách chờ cấy ghép, Alan và Jane đã quyết định hành động. Cặp đôi đã được xét nghiệm để xem họ có thể hiến gan không - và trong khi Jane không phù hợp, Alan có thể hiến.

Anh Alan nói: “Chúng tôi được biết mình may mắn như thế nào khi tôi có thể hiến gan và các bài kiểm tra được thực hiện rất nhanh chóng. Thông thường có thể mất đến sáu tuần để tìm một người phù hợp, nhưng chúng tôi không có từng đó thời gian. Tuy nhiên, chúng tôi đã gọi cho bạn bè và gia đình, có khoảng 10 người sẵn sàng hiến gan”.

Chỉ 5 ngày sau khi được đưa vào danh sách cấy ghép, Lola Rose và Alan được đưa vào phòng phẫu thuật, nơi Alan có thể hiến một phần gan của mình để cứu sống con gái.

Anh Alan nói: “Tôi không hề sợ hãi khi vào phòng phẫu thuật. Tôi không quan tâm liệu mình có sống sót sau cuộc phẫu thuật hay không - tôi sẵn sàng hiến cho con bé toàn bộ lá gan và mạng sống của mình. Tôi chỉ cần cứu Lola, đó là tất cả những gì tôi nghĩ".

Sau sáu giờ phẫu thuật, Alan được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, sau đó anh được đưa về nhà và nhận được tin báo ca phẫu thuật đã thành công.

Alan nói: “Tôi được đưa đến gặp con bé trong phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ em. Tôi đã dùng morphin và đủ loại thuốc nhưng thật sự vẫn cảm thấy rất nhẹ nhõm. Biết rằng con bé sẽ ổn là cảm giác tuyệt vời nhất trên thế giới”.

Trong khi Lola chỉ trở về nhà từ bệnh viện vào thứ Ba tuần trước, Alan cho biết gia đình vẫn đang đấu tranh để giải quyết những gì đã xảy ra: “Việc không biết gì về căn bệnh rất đáng sợ. Từ một bé gái bình thường thích xem phim Disney, con bé gần mất mạng chỉ trong vài ngày. Chúng tôi được thông báo rằng chỉ cần gọi 111 chậm vài tiếng, Lola có thể đã tử vong”.

Trong khi Alan và Jane hy vọng sẽ sớm nhận được câu trả lời, Giáo sư Simon cho biết các nhà khoa học trên toàn cầu vẫn đang chiến đấu để tìm hiểu virus này.

Ông Simon nói: “Tất cả các trường hợp đã biết ở Anh đang được báo cáo cho cơ quan Y tế Công cộng England. Nghiên cứu đang được tiến hành ngay bây giờ để xác định loại virus này, vì đây không phải viêm gan A, B, C D hay E - những loại chúng ta đã biết. Hầu hết các trường hợp được báo cáo đều bị tiêu chảy, nôn mửa và đau bụng trong vài tuần trước khi bị ốm với các triệu chứng như viêm gan".

Mặc dù Lola Rose sẽ phải dùng thuốc trong suốt phần đời còn lại để cơ thể không loại bỏ gan của Alan, nhưng gia đình vẫn lo lắng về ảnh hưởng lâu dài từ bệnh viêm gan.

Alan nói: “Chúng tôi biết đó là virus cảm lạnh thông thường, nhưng không ai biết tại sao Lola và một số trẻ em khác lại bị nặng như vậy. Họ nói với chúng tôi những gì đã xảy ra với Lola là cực kỳ hiếm và con bé rất không may mắn, nhưng chúng tôi biết số ca mắc đang gia tăng, không chỉ ở Anh mà trên toàn thế giới".

"Các triệu chứng của con bé rất nhẹ và giống như rất nhiều bệnh trẻ em mắc phải ở độ tuổi này... Thật tốt nếu có thể ngăn một gia đình gặp phải những gì chúng tôi đã phải trải qua trong bảy tuần qua. Tôi không muốn bất kỳ bậc cha mẹ nào khác phải trải qua cảm giác đó”.

Bài liên quan: Thêm 34 trẻ em ở Anh bị viêm gan bí ẩn, chưa rõ nguyên nhân

Phụ huynh được yêu cầu cảnh giác khi hơn 70 trẻ mắc viêm gan

Viethom (Theo Sun)