Nước Anh bị nhấn chìm trong căn bệnh cảm cúm tồi tệ nhất lịch sử

Người dân trên khắp Vương quốc Anh đang lo lắng trước một căn bệnh vô cùng nguy hiểm, được mô tả là 'cơn cảm lạnh tồi tệ nhất mà họ từng mắc phải'.

Tuần trước, người dân ở miền nam nước Anh cho biết nhiều người đang gặp phải một đợt cảm lạnh kéo dài nhiều tuần khiến bệnh nhân bị suy kiệt cơ thể, The Mirror đưa tin. Không chỉ vậy, tờ báo Liverpool Echo cũng báo cáo rằng nhiều người ở Merseyside đang gặp phải tình trạng tương tự. Chính điều này đã làm dấy lên những lo ngại rằng căn bệnh có thể đang lan rộng đến nhiều khu vực trên Vương Quốc Anh.

Một phụ nữ nói rằng căn bệnh đã khiến cô ấy "mất hoàn toàn ý thức" trong nhiều tuần. Nhiều người khác cho biết căn bệnh lây lan rất nhanh, bản thân họ hoặc những người xung quanh đa phần đều đã bị bệnh.

Bác sĩ Philippa Kaye, một bác sĩ đa khoa làm việc tại London, cho biết số bệnh nhân trong mùa đông năm nay cao bất thường. Cô nói với BBC: "Số lượng các trường hợp ho, cảm lạnh và nhiễm virus trong năm nay cao đột biến. Chúng tôi vẫn đang tiến hành nghiên cứu. Có vẻ như căn bệnh này không phải Covid-19, tuy nhiên nó cũng có khả năng lây nhiễm thông qua việc tiếp xúc. Chính vì vậy, việc hạn chế gặp gỡ là điều tối quan trọng".

benh cam cum toi te
Một phụ nữ nói rằng căn bệnh đã khiến cô ấy "mất hoàn toàn ý thức" trong nhiều tuần. Ảnh: Getty

Một người đàn ông, đến từ Merseyside, nói rằng "đây là cơn cảm cúm tồi tệ nhất mà anh ta từng gặp phải". Cách đó bảy dặm, những người dân Sefton chia sẻ trên Facebook về tình trạng tồi tệ của họ.

Một phụ nữ viết: "Tôi đã mắc bệnh. Lần đầu tiên tôi ốm trong hơn hai năm và điều này thật là chán!"

Một người khác nói: "Tôi đã bị cảm lạnh khủng khiếp suốt gần ba tuần, dường như không có cách nào chữa dứt điểm được tình trạng này".

Một phụ nữ đến từ Maghill, cũng ở Merseyside, viết: "Tôi ốm suốt hai tuần rồi, lúc nào cơ thể cũng trong trạng thái choáng váng".

Một người khác viết: "Thật kỳ lạ! Cả nhà chúng tôi đều xét nghiệm âm tính với Covid-19, tuy nhiên triệu chứng cảm lạnh thì không hề thuyên giảm chút nào".

Phát biểu trên chương trình Radio 1 Newsbeat tuần trước, Rebecca London, đến từ Bournemouth cho biết: "Tôi chưa gặp căn bệnh nào như thế này. Tôi hầu như không thể ngủ được, thường xuyên thức dậy trong đêm do ho, sổ mũi liên tục, tôi cảm thấy rất mệt mỏi".

Theo Dân Việt