Bé gái 15 tuổi tử vong vì Covid-19 ngay ngày được tiêm vaccine

Jorja Halliday - 15 tuổi, quê tại Portsmouth, đã qua đời tại bệnh viện Queen Alexandra hôm thứ Ba 28/9 khi có kết quả xét nghiệm dương tính với vi-rút 4 ngày trước đó.

Tracey Halliday - 40 tuổi, mẹ của Jorja, cho biết em là học viên học viện Portsmouth với tính cách đáng yêu, biết chơi kickboxing và là một nhạc sĩ đầy khát vọng.

Chị Tracey nói thêm: “Con bé có rất nhiều bạn. Jorja rất năng động, thích ra ngoài chơi với bạn bè và dành thời gian với các em. Khi lớn lên, con bé đã trở thành một cô gái trẻ xinh đẹp, luôn giúp đỡ người khác, luôn ở bên mọi người. Thật đau lòng vì đáng nhẽ con cái phải sống lâu hơn cha mẹ và đó là điều tôi không thể vượt qua”.

4jorjaJorja không có bệnh lý nền trước khi đổ bệnh

Tracey cho biết Jorja lần đầu tiên có triệu chứng cúm trước khi làm xét nghiệm PCR và nhận về kết quả dương tính. Jorja sau đó phải cách ly tại nhà riêng.

Người mẹ cho biết con gái mình đã gặp khó khăn khi ăn vào ngày Chủ nhật 26/9 nhưng đến thứ Hai thì Jorja không thể ăn do đau họng.

Chị Tracey đã liên hệ với bác sĩ kê để thuốc kháng sinh nhưng tình trạng của Jorja trở nên tồi tệ hơn. Một bác sĩ cho biết nhịp tim của bé cao gấp đôi mức bình thường và Jorja lập tức được đưa đến bệnh viện.

Tracey nói thêm: “Họ nhận ra tình hình rất nghiêm trọng và tôi vẫn được phép chạm vào, nắm tay, ôm Jorja và làm mọi hành động khác. Họ cho phép tôi làm như vậy. Lúc đó tôi không hiểu con bé đang yếu đi. Tôi ở bên con bé suốt lúc đó".

"Họ cố gắng đặt máy thở để cơ thể Jorja có cơ hội hồi phục. Nhịp tim của con bé không ổn định. Trái tim con bé không thể chịu đựng được. Họ đã làm việc hết sức nhưng không thể cứu Jorja. Jorja được chăm sóc một cách tốt nhất, tôi biết rằng họ đã làm mọi thứ có thể để cứu con bé”.

Tracey cho biết kết quả giám định y tế sơ bộ của bệnh viện cho thấy Jorja bị viêm cơ tim do Covid và viêm tim. Tracey cũng khẳng định Jorja không có bệnh lý nền.

Chị nói thêm: "Jorja đáng nhẽ sẽ tiêm vắc-xin vào thứ Ba. Nhưng vì dương tính với vi-rút, con bé phải cách ly. Khi thời gian cách ly kết thúc, Jorja sẽ tiêm vắc-xin”.

4jorja1Jorja rất thích dành thời gian chơi với các em

Giáo viên dạy võ của Jorja - Badr Bahaj, cho biết cô bé là “tấm gương” đối với các học viên tại trung tâm võ thuật AG ở Portsmouth.

Anh Badr nói: “Tất cả bọn trẻ đều biết và yêu mến Jorja và em là tấm gương cho rất nhiều người. Jorja là một trong những đứa trẻ thực sự phát triển trong câu lạc bộ của chúng tôi. Em ấy muốn dạy kickboxing khi lớn lên. Jorja ham học và võ thuật không phải ngoại lệ. Việc này thật tàn khốc... Chúng tôi sẽ không bao giờ quên em ấy. Jorja là một ngôi sao sáng trong số các học sinh”.

Rachel Grey - hiệu trưởng trường Jorja theo học, nói: Chúng tôi vô cùng đau buồn về cái chết thương tâm của em học sinh yêu quý. Vào thời điểm này, trái tim của chúng tôi hướng về gia đình em ấy".

"Jorja là một người trẻ tốt bụng, có kỷ luật và đầy nhiệt huyết, rất nổi tiếng trong số các bạn cùng trang lứa. Em ấy thực sự là một người bạn của tất cả chúng tôi. Jorja đã hành động vì các giá trị cộng đồng và là một học viên xuất sắc, đặc biệt có năng khiếu về nghệ thuật. Cộng đồng trường học của chúng tôi đều rất đau buồn và bàng hoàng. Chúng tôi đang cố gắng trong thời gian rất khó khăn này, bao gồm việc cung cấp cho học viên tất cả sự hỗ trợ các em cần".

Viethome (Theo Metro)