Anh Francis đã mất toàn bộ gia đình của mình vì Covid.
Mẹ, cha và anh trai của Francis Goncalves đều tử vong trong bệnh viện trong vòng hai tuần sau khi nhiễm Covid-19.
Bất chấp việc có bệnh lý nền, cha và mẹ anh Francis, cùng với em trai anh đều từ chối tiêm vắc-xin.
"(Gia đình tôi) bị cuốn vào rất nhiều kế hoạch tuyên truyền chống tiêm chủng", anh Francis nói với Wales Online, "Những lời tuyên truyền này nhắm vào người đang sợ hãi và họ mắc bẫy”.
Anh Francis - 43 tuổi, sống ở Cardiff, hiện đang lên tiếng kêu gọi những người có “thông tin sai lệch” vì thuyết âm mưu cân nhắc việc tiêm phòng.
Em trai anh Francis là anh Shaul - 40 tuổi, cùng phụ huynh là ông Basil - 73 tuổi và bà Charmagne - 65 tuổi, đi ăn tối vào ngày 8 tháng 7, tại căn hộ của anh Shaul ở Bồ Đào Nha.
Ngay sau đó, tất cả họ bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, Shaul nói với anh trai rằng mình cảm thấy mệt mỏi và cơ thể rất “nặng nề”.
Gia đình nhận kết quả dương tính với coronavirus, ông Basil và bà Charmagne nhập viện ngày 12/7.
Các bác sỹ đã nghi ngờ hai ông bà mắc Covid-19 khi ông Basil nhập viện do bệnh sỏi thận vào ngày 6/7.
Ông Basil đã được đưa vào tình trạng hôn mê trong phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) trong vòng hai ngày.
Francis (hàng ghế trước bên phải) ngồi cạnh anh Shaul cùng ông bà Goncalves
Ban đầu Francis nhắn tin cho cha mẹ, nhưng do họ không mang theo bộ sạc điện thoại trong bệnh viện, anh ấy phải nhờ Shaul cập nhật thông tin sắp xếp để từ Wales tới Bồ Đào Nha.
Khi Francis đang chờ kết quả xét nghiệm PCR - yêu cầu bắt buộc trước khi đến các quốc gia nằm trong danh sách vàng - bạn gái Shaul gọi và thông báo em trai anh đã nhập viện vào ngày 17 tháng 7.
Shaul - người “khỏe mạnh nhất” Francis biết, qua đời vào lúc 1 giờ sáng hôm sau.
Francis nói: “Nếu em trai tôi không tập thể dục hoặc chạy bộ, cậu ấy sẽ đi bộ. Shaul không uống rượu trong 15 năm và có chế độ ăn hoàn toàn từ thực vật".
Francis tin rằng vắc-xin có thể đã cứu được mạng sống của em trai mình.
Ba ngày sau khi anh Shaul mất, Francis nhận cuộc gọi khác báo tin cha anh đã qua đời.
Francis đến Bồ Đào Nha vào ngày hôm sau 21 tháng 7. Các bác sĩ cho anh mặc quần áo bảo hộ để gặp mẹ mình - bà Charmagne lúc đó đang hôn mê.
Bà Charmagne - mắc bệnh tự miễn, qua đời vào ngày 24/7.
Francis chôn cất cả cha mẹ và em trai của mình cạnh nhau tại nghĩa trang Sao Joao ở Lisbon - nơi dành riêng cho người tử vong vì Covid.
“Họ nói rằng trong suốt dịch bệnh, họ chưa bao giờ chôn cất ba thi thể trong một gia đình”, Francis nói.
Hai ông bà đều từ chối tiêm vắc-xin
Anh Francis hiện đã trở lại xứ Wales.
Anh ấy nói: "Bây giờ tôi đang ở nhà. Tôi biết việc này sẽ có tác động lớn hơn rất nhiều khi tôi không phải lo mọi chuyện khác. Tôi sẽ có thời gian để tập trung vào những gì đã xảy ra...”
Nói về gia đình mình, Francis cho biết cha anh “sẽ đi giày hỏng để các con có thể có những thứ tốt nhất” và bà Charmagne “sẽ làm bất cứ điều gì cho các con trai”. Anh Francis cũng cho biết anh Shaul là “người bạn tốt nhất”, thích xem phim hoạt hình và “dành thời gian giúp đỡ mọi người mà không đòi hỏi được báo đáp”.
Francis cho biết anh quyết định nói về trải nghiệm của mình để những người sợ tiêm vắc-xin khác có thể thay đổi suy nghĩ của họ.
Viethome (Theo Metro)