Cụ ông 72 tuổi dương tính nCoV 43 lần, nhập viện 7 lần trong 10 tháng và đã lên kế hoạch cho đám tang của mình, nhưng hiện đã khỏi.
"Tôi từ bỏ hy vọng với bản thân. Tôi đã gọi điện cho gia đình, làm hòa với mọi người và nói lời vĩnh biệt", Dave Smith, giáo viên dạy lái xe đã nghỉ hưu ở thành phố Bristol, miền tây nước Anh, cho hay.
Vợ của ông là bà Linda phải cách ly với chồng tại nhà. "Đã rất nhiều lần chúng tôi nghĩ chồng tôi sẽ không vượt qua được. Đó là một năm địa ngục", bà nói.
Ed Moran, chuyên gia tư vấn về các bệnh truyền nhiễm tại Đại học Bristol, cho biết virus hoạt động trong người ông Smith.
"Chúng tôi đã có thể chứng minh điều đó bằng cách gửi mẫu virus của ông ấy cho các đối tác trường đại học. Họ đã chứng minh rằng đó không phải xác virus mà là virus thực sự hoạt động, có thể tồn tại", Moran hôm nay cho biết.
Cụ ông Dave Smith chia sẻ với báo chí tuần này sau khi khỏi Covid-19. Ảnh: BBC.
Ông Smith đã hồi phục sau khi được điều trị bằng loại thuốc kháng thể tổng hợp do công ty công nghệ sinh học Regeneron của Mỹ phát triển. Phương pháp này được cho phép với lý do tình thương trong trường hợp của ông, nhưng không được chấp thuận về mặt lâm sàng để sử dụng ở Anh.
Kết quả thử nghiệm lâm sàng được công bố tháng này cho thấy phương pháp điều trị này làm giảm nguy cơ tử vong ở những bệnh nhân Covid-19 nặng, những người không đủ khả năng miễn dịch.
"Cứ như tôi được trả lại sự sống của mình", ông Smith nói.
Vợ chồng ông đã khui một chai sâm panh ăn mừng ngày ông nhận kết quả xét nghiệm âm tính, 45 ngày sau khi được điều trị bằng thuốc Regeneron và 305 ngày sau lần xét nghiệm dương tính đầu tiên.
Việc điều trị cho ông Smith không phải một phần của thử nghiệm y tế chính thức, nhưng trường hợp của ông hiện được nhà virus học Andrew Davidson tại Đại học Bristol nghiên cứu. Ông được cho là ca nhiễm lâu nhất được ghi nhận.
"Virus ẩn náu ở đâu trong cơ thể? Làm thế nào nó có thể tồn tại và lây nhiễm liên tục cho mọi người? Chúng tôi chưa biết điều đó", Davidson nói.
Ông Smith có tiền sử bệnh phổi và khỏi bệnh ung thư máu trước khi nhiễm nCoV tháng 3/2020. Từ khi hồi phục, ông vẫn khó thở nhưng đã đi du lịch trong nước Anh và đang dạy cháu gái lái xe.
"Tôi từng vô cùng tuyệt vọng và giờ thì mọi thứ rất xán lạn", ông chia sẻ.