Cậu bé 6 tuổi mắc căn bệnh hiếm gặp liên quan đến Covid-19

Ảnh chụp cho thấy cậu bé 6 tuổi Oliver Patterson đang phải “chiến đấu vì sự sống của mình” sau khi bị căn bệnh nhi hiếm gặp liên quan đến Covid-19.

20oliver

Cậu bé Oliver mắc tình trạng bệnh lý vô cùng hiếm gặp

Tim của Oliver hoạt động bất thường và huyết áp cậu bé giảm mạnh khi cơ thể phải chống chọi với tình trạng viêm nhiễm hiếm gặp tương tự như Bệnh Kawasaki.

Căn bệnh này khiến đã khoảng 200 trẻ em ở Anh phải chuyển vào các đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU).

Chị Laura - 36 tuổi, mẹ của Oliver, nói: “Đây là thời điểm đáng lo ngại khi đất nước mở cửa, chúng ta biết trẻ em có thể dễ bị tổn thương như thế nào”.

Các chuyên gia cho biết có đến 600 trẻ em Anh đã bị viêm đa hệ nhi khoa (PIMS-TS).

Hội chứng này có thể gây sưng khắp cơ thể, bao gồm cả cơ tim. Các triệu chứng bao gồm phát ban, sốt kéo dài, đau bụng, tiêu chảy, mắt đỏ ngầu, lưỡi đỏ hoặc môi nứt đỏ.

Nhiều trẻ phát bệnh trong vài tuần sau khi có Covid nhưng không có triệu chứng nhiễm vi-rút.

Oliver có kết quả dương tính với Covid vào tháng Ba. Ba tuần sau, cậu bé bị đau bụng và trở nên lờ đờ, không chịu ăn.

20oliver1

Ảnh chụp Oliver trong phòng chăm sóc đặc biệt

Oliver được đưa đến bệnh viện Darent Valley, Dartford. Các bác sĩ chẩn đoán cậu bé bị viêm amidan, trước khi phát ban khắp cơ thể, mặt và mắt sưng to đến mức mất thị lực.

Oliver đã trải qua bốn đêm tại buồng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhi đồng Evelina London. Cuối cùng, các chuyên gia chẩn đoán cậu bị PIMS-TS.

Chị Laura chia sẻ: “Oliver đã chiến đấu vì tính mạng của mình. Chức năng tim của thằng bé xấu đi và Oliver phải dùng các loại thuốc khác nhau. Đó là ngày khó khăn nhất trong cuộc đời chúng tôi. Tuy nhiên, một ngày trước khi bị ốm, thằng bé đã được chơi đùa bên bờ biển".

Các bác sĩ đã đưa Oliver vào điều trị bằng steroid và bệnh tình cậu bé bắt đầu có tiến triển tốt sau 48 giờ.

Cậu bé bây giờ đã trở về nhà và khỏe mạnh.

Chị Laura nói: “Chúng tôi không muốn kể câu chuyện của Oliver để làm mọi người sợ hãi, vì đây là tình trạng cực kỳ hiếm, nhưng chúng tôi muốn nâng cao nhận thức”.

Nhân viên bảo vệ Tracey Hanley, 31 tuổi, được thông báo con trai Marley năm tuổi của mình có thể bị hôn mê sau khi phát triển PIMS.

Cậu bé ngay lập tức được đưa tới bệnh viện Evelina hai tuần trước.

Chị Tracey nói: "Cơ thể nhỏ bé của thằng bé đã chịu rất nhiều đau đớn. May mắn thay, con trai tôi đã vượt qua”.

20oliver3

Cậu bé Marley trong thời gian điều trị tại Evelina

Marley, sống tại ở Gravesend, Kent, đã được điều trị bằng immunoglobin để tăng cường tế bào hồng cầu khỏe mạnh và giảm sưng.

Cậu bé đã về nhà vào Chủ nhật tuần trước nhưng vẫn gặp khó khăn trong việc đi lại.

Tiến sĩ Elizabeth Whittaker, thuộc Đại học Hoàng gia London, cho biết 0.01% người trẻ mắc Covid gặp tình trạng "cực kỳ hiếm” này.

Viethome (Theo My London)