Cha mẹ của trẻ tự kỷ tuyên bố họ không được tiêm vắc-xin vì bệnh của con họ "chưa đủ nặng".
Hai gia đình cho biết một trung tâm tiêm chủng được thành lập tại Sân vận động Madejski ở Reading đã từ chối tiêm vắc-xin cho họ. Theo BerkshireLive, cả hai đều đặt lịch hẹn vào thứ Hai, ngày 1 tháng 3.
Anh Matt Robinson và vợ Suzanne cùng con gái Georgia và con trai Zac
Cậu bé 10 tuổi Zac – con trai của anh Matt Robinson và chị Suzanne, mắc chứng tự kỷ nặng. Chị Suzanne đã được đặt lịch tiêm vắc-xin, nhưng khi cô ấy đến trung tâm tiêm chủng thì bị từ chối.
Anh Robinson bức xúc: “Có vẻ như họ đang đóng vai Chúa. Người đàn ông ở đó nói với vợ tôi rằng cô ấy là người thứ 26 mà họ từ chối. Chúng tôi đã nhận được thư và vợ tôi đã đặt lịch hẹn tiêm vào thứ Hai. Chúng tôi nên ở trong nhóm ưu tiên tiêm vắc-xin thứ sáu với tư cách là phụ huynh phải chăm sóc con có hoàn cảnh đặc biệt”.
“Zac cần được chăm sóc toàn thời gian, và mọi chuyện sẽ rất tệ nếu thằng bé mắc Covid-19. Zac sẽ không thể thích ứng và chấp nhận sử dụng các thiết bị y tế cần thiết nếu phải đến bệnh viện. Nếu một trong số chúng tôi mắc bệnh, chúng tôi không thể chăm sóc con trai. Do vậy, chúng tôi cần được tiêm vắc-xin”.
“Vậy mà vợ tôi nhận được thư mời tiêm, hẹn lịch và sau đó bị từ chối. Suzanne đã đặt lịch tiêm tại một hiệu thuốc ở Tilehurst nhưng phải đợt thêm ba tuần nữa. Đây là một dấu hiệu khác cho thấy dường như rất ít người quan tâm đến bệnh nhân thiểu năng trí tuệ”.
Robinson cho biết anh vẫn đang chờ nhận được thư mời tiêm của mình. Gia đình đã gọi tới đường dây nóng Covid của chính phủ theo số 119 và được thông báo rằng họ “hoàn toàn đủ điều kiện tiêm vắc-xin và đáng lẽ đã được tiêm chủng”.
Bên ngoài trung tâm tiêm chủng tại sân vận động Reading’s Madejski
Trường hợp khác được ghi nhận ở Whitley. Người cha, yêu cầu được giữ kín danh tính, cho biết bệnh tự kỷ của con trai anh ít nghiêm trọng hơn cậu bé Zac, nhưng vẫn cần được chăm sóc 24/7. Anh tuyên bố "các nhân viên nói rằng bệnh của con trai tôi không đủ nặng nên chúng tôi không được tiêm vắc-xin".
Vị phụ huynh nói thêm: “Có khoảng 20 người bị từ chối khi tôi ở đó. Tôi đã nhận được thư mời và đặt lịch tiêm vắc-xin tại sân vận động. Con trai tôi 17 tuổi và và mắc tự kỷ ‘chức năng cao’. Thằng bé cần được chăm sóc toàn thời gian. Tôi đến theo giờ đã hẹn trước và cơ bản tôi được thông báo rằng bệnh của thằng bé không đủ nặng nên tôi không được tiêm vắc-xin".
“Ở đó có 20 người, tất cả đều là phụ huynh của trẻ dễ bị tổn thương và đã nỗ lực rất nhiều để đến điểm tiêm chủng và sau đó bị từ chối. Tôi không biết có sự sai sót gì không, nhưng chúng tôi cần phải tiêm phòng vì sẽ có hậu quả rất nghiêm trọng nếu chúng tôi hoặc con chúng tôi bị bệnh. Tôi vẫn chưa được đặt lịch tiêm khác. Tôi thực sự hy vọng chúng tôi không bị bỏ lại vì việc này”.
Người phát ngôn của tổ chức Ủy thác Dịch vụ Y tế quốc gia Oxford cho biết: “Chúng tôi rất tiếc vì sự khó khăn và bất tiện mà ông bà Robinson gặp phải. Chúng tôi kêu gọi họ liên hệ với hệ thống y tế để đảm bảo được tiêm chủng theo hướng dẫn của JCVI”.
Viethome (Theo Metro)