London: Bệnh nhân được điều trị ngay tại xe cấp cứu vì bệnh viện hết chỗ

Một bác sĩ trong tuyến đầu chống dịch ở London cho biết bệnh viện của mình buộc phải chữa trị cho bệnh nhân tại xe cấp cứu.

Vị bác sỹ giấu tên đã tiết lộ các nhân viên phải di chuyển giữa bệnh viện và các xe cấp cứu ở ngoài để điều trị cho bệnh nhân trong khi sắp xếp chỗ.

Anh ấy nói: "Đây không phải là lỗi của nhân viên bệnh viện, nhưng số bệnh nhân lớn chưa từng có và tình trạng phải hoạt động ở công suất tối đa đã buộc chúng tôi cố gắng hết sức để thích nghi. Tuy nhiên, tiêu chuẩn chăm sóc trong công việc của chúng tôi hoàn toàn khác với những gì đang xảy ra. Chúng tôi vô cùng căng thẳng và phải cố gắng hết sức khi bệnh nhân có thể bị tổn thương nghiêm trọng vì bệnh viện không có chỗ”.

Vị bác sỹ cũng bày tỏ lo ngại tình trạng hiện nay có thể làm giảm chất lượng phục vụ: "Tuần trước, tôi điều trị cho một bệnh nhân có nồng độ oxy rất thấp trong xe cấp cứu. Rõ ràng là anh ấy bị suy tim, có dịch trong phổi – anh ấy đang chết đuối".

“Vì vậy, tôi đưa anh ấy từ xe cấp cứu vào bệnh viện để chụp X-quang. Do không có chỗ, chúng tôi phải đặt bệnh nhân lên cáng và chuyển ra xe cấp cứu, mặc dù tim của anh ấy ngày càng yếu đi”.

15londonhospital

Hệ thống y tế Anh quốc đang chịu rất nhiều áp lực

Hiện số ca tử vong lẫn ca mắc tại Anh quốc đều đang ở mức báo động. Thủ tướng đã cảnh báo các đơn vị ICU hoàn toàn có thể bị quá tải và nhân viên của NHS đang phải chịu áp lực "khổng lồ".

Tuy các bệnh viện đang gặp phải tình trạng thiếu nhân viên, vị bác sĩ trong bài viết giải thích nguyên nhân không hoàn toàn là do họ bị nhiễm Covid-19 mà còn là trầm cảm, sang chấn tâm lý và lo lắng. Anh ấy nói: "Tôi biết nhiều y tá trong đơn vị ICU phải nghỉ làm vì không ngủ được".

Các bác sĩ cũng rất cố gắng để những bệnh nhân nặng được gặp người thân trước khi qua đời. Vị bác sỹ cho biết trong mỗi ca làm, anh ấy thường có khoảng ba cuộc điện thoại với người nhà bệnh nhân để bàn về những giây phút cuối cùng của họ.

Vị bác sỹ nói: "Tôi đã liên lạc với con gái của một bệnh nhân lớn tuổi sắp qua đời vì Covid - cô ấy thậm chí không biết cha mình phải nhập viện. Tôi đã đồng ý khi cô ấy muốn uống một ly whisky cuối cùng với người cha. Việc này khiến tôi rất xúc động. Cô ấy đã đến bệnh viện, họ uống rượu cùng nhau và khi cô ấy bước ra khỏi phòng chăm sóc đặc biệt, người cha đã qua đời”.

“Giữa tất cả những chuyện kinh khủng đang diễn ra, bằng cách nào đó chúng tôi đã giúp cô ấy có mặt trong thời khắc cuối cùng của cha mình”.

Vị bác sĩ làm việc theo ca, tan làm lúc 8 giờ tối. Vào đêm Giao thừa, anh cho biết mình cảm thấy “buồn nôn” khi nhìn thấy những người đi tiệc tùng trên đường về nhà.

“Có rất nhiều người mặc trang phục rất đẹp. Tôi cảm thấy rất khó chịu vì tôi biết họ không ăn diện để đi mua sắm, họ đang đi dự tiệc”, vị bác sỹ nói, “Tôi cảm thấy rất buồn vì khi chúng tôi phải chiến đấu cả ngày và họ dường như không quan tâm đến điều đó và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra".

Viethome (Theo Metro)