Bé trai suýt tử vong vì viruscorona che lấp khuyết tật ở tim

Bé trai Thomas Lovell, đến từ Tây London, trải qua 5 ngày thở máy vì dương tính với Covid-19 trước khi các bác sĩ nhận ra rằng cậu bé phải phẫu thuật tim mới có cơ hội sống.

03.06.0 PAY BLP Mirror3701JPG Cậu bé Thomas Lovell được cứu sống nhờ phẫu thuật tim tại Bệnh viện Great Ormond Street (Ảnh: The Times / Lovell Family)

Một em bé sơ sinh suýt tử vong khi virus corona che lấp những triệu chứng khuyết tật tim nghiêm trọng ở em.

Bé trai Thomas Lovell đã được đặt máy thở khi mới ba tuần tuổi, trước khi các bác sĩ phát hiện ra cậu cần được phẫu thuật tim.

Cha cậu bé đã phải theo dõi tiến trình đáng sợ ấy qua FaceTime vì không được phép vào bệnh viện do những quy định hạn chế coronavirus.

Các triệu chứng của virus đã khiến các bác sĩ không nhận ra mức độ nghiêm trọng ở bệnh nhân.

Thomas được đưa đến bệnh viện vì bố mẹ Sadie và Steven lo lắng khi con mình không tăng cân như bình thường.

Các bác sĩ phát hiện ra ổ dịch trong phổi khiến cậu bé khó thở. Xét nghiệm cho thấy bé nhiễm Covid-19.

Tình trạng của bé nặng đến nỗi phải đặt máy thở tại Bệnh viện St Mary ở Paddington, Tây London.

Nhưng tình trạng của cậu bé ngày càng nặng hơn và được chuyển đến Bệnh viện Great Ormond Street. Tại đây các bác sĩ phẫu thuật phát hiện ra cậu bé mắc phải bệnh lý hiếm gặp - bất thường hồi lưu tĩnh mạch phổi toàn phần (Total Anomalous Pulmonary Venous Return - TAPVR).

04.06.2 BRITAIN HEALTH VIRUSCuộc phẫu thuật diễn ra tại bệnh viện Great Ormond Street

Điều này có nghĩa là tất cả bốn tĩnh mạch phổi không kết nối bình thường với tâm nhĩ trái, và bé có nguy cơ tử vong nếu không được phẫu thuật.

Nhân viên y tế phải bóp bóng thở bằng tay để phục hồi lá phổi sơ sinh trong suốt ba giờ phẫu thuật.

Sadie, 35 tuổi, cũng có kết quả dương tính với coronavirus và phải tự cách ly trong khi con trai đang chiến đấu với số phận. Cô kể rằng mình đã từng chủ quan khi tuyên bố: "Chỉ là virus Covid-19 thôi mà, chẳng có em bé nào chết vì nó đâu."

Giờ đây cô cảnh báo các bậc cha mẹ hãy cảnh giác vì virus có thể che giấu các tình trạng bệnh khác.

Sadie nói: "Thật đáng sợ khi những đứa trẻ khác có thể gặp chuyện tương tự, khi các triệu chứng của Covid-19 làm ẩn đi những vấn đề nghiêm trọng hơn."

Rất may Thomas hiện đang trên đà hồi phục hoàn toàn và đã tăng cân trở lại.

"Thomas sẽ trở thành một cậu bé mũm mĩm trước khi chúng ta kịp nhận ra" người mẹ nói.

04.06.0 PAY BLP Mirror3700JPG Sadie và Steven Lovell với con trai Thomas đã hoàn toàn bình phục

Theo số liệu Văn phòng Thống kê Quốc gia công bố ngày 03/06, ở Anh đã có hai trẻ sơ sinh dưới một tuổi tử vong sau khi nhiễm coronavirus.

Số người tử vong ở Anh được công bố ở mức 39.369, nhưng dữ liệu ONS cho thấy con số thực sự đã vượt qua 50.000 người.

VietHome/ Theo Mirror