Bà mẹ có con nhiễm virus herpes cảnh báo người lớn không nên hôn trẻ nhỏ

Một bà mẹ đã công khai những bức ảnh đáng sợ chụp con gái mình trong một nỗ lực cảnh báo những bậc cha mẹ khác sau khi đứa con mới sinh nhiễm virus herpes - mặc dù cô đã yêu cầu mọi người không được hôn đứa trẻ.

Bé Oarlah đã nhiễm loại virus này - có thể lây truyền chỉ bằng một nụ hôn duy nhất - khi cô bé được sáu tháng tuổi.

Hollie đã rất lo Oarlah có thể nhiễm virus gây nổi mụn nước và làm mù mắt trẻ nhỏ này nên ngay từ sau khi cô bé ra đời, người mẹ đã yêu cầu tất cả gia đình và bạn bè không được hôn đứa trẻ.

Nhưng bất chấp lệnh cấm này, bằng cách nào đó Oarlah vẫn nhiễm virus - và cô bé đã được đưa đến bệnh viện với những đốm mụn bao phủ trên đầu và mặt.

Hollie, 21 tuổi, sống ở Dundee, cho biết: "Tôi đã cố gắng bảo vệ con bé vậy mà con vẫn bị nhiễm loại virus khủng khiếp này. Khi tôi mang thai, tôi đã thấy một bài đăng trên Facebook từ một bà mẹ có con bị nhiễm herpes do ai đó hôn, và tôi đã rất lo sợ.

"Mọi người nghĩ tôi bị hoang tưởng khi cấm bất kì ai muốn hôn Oarlah, nhưng tôi đã thấy hậu quả của hành động này.”

Hollie và bạn đời Bradley Airlie, 21 tuổi, đã rất vui mừng khi cô phát hiện ra mình có thai và bé Oarlah chào đời khỏe mạnh vào tháng 11 năm 2018, nặng 3.4kg.

Hollie nói: "Tôi không thể kiềm chế và đã hôn lên trán con bé khi con chào đời, nhưng sau đó tôi đã cấm tất cả các vị khách hôn con. Một vài bà mẹ lớn tuổi nghĩ rằng tôi chỉ là một người trẻ tuổi, làm mẹ lần đầu nên quá thận trọng, nhưng tôi không quan tâm.

"Tôi thậm chí còn không cho mẹ tôi hôn con bé. Tôi chỉ hôn lòng bàn chân của con và cù con, nhưng tôi không bao giờ hôn vào mặt con."

Nhưng khi được sáu tháng tuổi, Oarlah thức dậy với những đốm đỏ và trắng trên bụng. Lúc đầu, Hollie nghĩ đó là thủy đậu, nhưng những đốm này lan lên mặt và đầu cô bé. Cô đưa con đến bác sĩ và được xác nhận rằng đó là virus herpes.

Hollie nói: "Chúng tôi đã hết sức cẩn thận, thật khủng khiếp. Tôi không thể tin rằng điều đó lại xảy ra. Khuôn mặt của con bé sưng lên như một quả bóng bay.

"Chúng tôi đã cố gắng nghĩ xem ai có thể đã hôn con bé, nhưng các bác sĩ nói với chúng tôi rằng nó cũng có thể bị lây nhiễm qua tay."

Oarlah được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ đã cho cô bé uống thuốc kháng virus. Các đốm đỏ cũng mọc lên trong mắt trái của bệnh nhi.

Hollie nói: "Khi tôi nhìn thấy những vết đó, tôi tràn ngập kinh hoàng. Tôi biết rằng con bé có thể bị mù vì chúng. Chúng tôi quay lại bệnh viện và họ nhỏ một loại thuốc màu vàng vào mắt con, sau đó lật mí con lên để giọt thuốc vào trong nhanh hơn.

"Ý nghĩ về việc con có thể bị mất thị lực thật đáng sợ."

Các xét nghiệm cho thấy, may mắn là virus không ảnh hưởng đến thị lực của cô bé và sau 24 giờ, vết sưng bắt đầu xẹp dần.

Các đốm đỏ biến mất sau bốn tuần, và vết sẹo duy nhất hiện sót lại nằm ở trên chân.

Hollie nói thêm: "Tôi vẫn không cho phép bất cứ ai hôn Oarlah. Lệnh cấm hôn của chúng tôi được áp dụng, nhưng thật là xui khi con phải trải qua chuyện này.

"Con bé đã hồi phục hoàn toàn và mang lại cho chúng tôi những nụ cười. Hiện con đã 15 tháng tuổi và tràn đầy năng lượng. Chúng tôi cảm thấy rất may mắn khi con đã vượt qua căn bệnh đó."

VietHome (Theo Mirror)