Cậu bé bị bạo hành tới mức cụt chân đã được nhận đôi chân giả đầu tiên

Cậu bé đáng thương bị cắt cụt chân sau khi bị bạo hành đang được bước đi trên đôi chân giả đầu tiên.

Tony Hudgell dũng cảm, năm tuổi, giờ đây có thể đứng ngang hàng với các bạn cùng lớp và chơi bóng đá với anh trai Jaden, 12 tuổi.

Cậu bé thậm chí còn có một đôi giày thể thao giống của Jaden để đi vào đôi chân giả.

Đôi chân của Tony bị cắt cụt đến đầu gối vào năm 2017 vì một cuộc tấn công dữ dội từ chính cha mẹ ruột khi em mới 41 ngày tuổi.

Sau đó, Tony, cũng bị gãy nhiều xương ở bàn tay, bị suy đa tạng và nhiễm trùng huyết, đã phải mang đôi chân giả ngắn có in hoa văn Người Nhện.

Cậu bé di chuyển bằng tay và lưng, đôi lúc sử dụng xe lăn và khung nạng.

Nhưng cậu bé ngày càng quyết tâm muốn bước đi với đôi chân “tử tế” sau khi thấy những người khuyết tật trẻ tuổi khác chơi bóng đá trên chương trình BBC Children in Need.


Tony muốn có một đôi chân giả đúng nghĩa.

Tuy nhiên, Tony, được biết đến với tên thân mật Bear, ban đầu không ấn tượng với đôi chân giả mới của mình vì chúng vẫn chưa được trang trí bằng hình Batman và The Joker.

Mẹ nuôi Paula, 52 tuổi, trú tại Kings Hill, Kent, cười nói: “Con ngắm nhìn chúng trong im lặng trước khi đập vào chúng và nói ‘Thật chán!’

Nhưng bây giờ chúng đã có hình dạng như cậu bé mong muốn. Ngay khi cậu bé đứng dậy và đi quanh trên đôi chân, thật tuyệt khi thấy sự khác biệt tức thời mà chúng tạo ra.

Khi Bear đứng dậy lần đầu, cậu bé thở gấp vì ngạc nhiên và nói “Hãy nhìn xem con cao đến thế nào!”

“Việc thằng bé muốn có hình Batman và The Joker cũng nói lên tất cả về Bear. Con là siêu anh hùng nhỏ bé của chúng tôi, người làm cho chúng tôi nở nụ cười.

“Con đã đứng và đi bộ được – chẳng có gì ngăn cản được con.”

Bà Paula và chồng Mark, 55 tuổi, tự tin rằng đứa con út trong số tám đứa con của họ, đứa trẻ bị trật khớp hông vĩnh viễn, điếc tai phải và viêm khớp, sẽ luôn quyết tâm vượt qua mọi trở ngại.


Tony hạnh phúc trong vòng tay của mẹ nuôi.


Chưa đi được thành thạo nhưng em đã muốn chạy.

Paula nói: “Vấn đề duy nhất chúng tôi gặp phải lúc này là thằng bé muốn chạy trên đôi chân và bàn chân mới trước khi thực sự có thể đi trên chúng.”

Cha mẹ ruột của Tony, Jody Simpson và Tony Smith đều bị bỏ tù tối đa 10 năm vào năm 2018 vì hành vi bạo hành kinh khủng và tàn ác của họ.

Bà Paula hiện đang vận động thông qua các bản án cứng rắn hơn dành cho những người bị kết án phạm tội tàn nhẫn với trẻ em, được gọi là Luật Tony.


Một bài báo của tờ The Sunday People về việc mẹ nuôi Paula muốn một hình phạt nghiêm khắc hơn cho những kẻ bạo hành trẻ em.

Nếu muốn Tony được hỗ trợ tốt hơn, hãy ghé qua trang justgiving.com/crowdfunding/tonyhudgell.

VietHome (Theo Mirror)