Mẹ hôn mê cả tháng tỉnh lại vì con đòi bú

Maria Laura Ferreyra, 42 tuổi, đang trong tình trạng sống thực vật bỗng tỉnh dậy và cho con 2 tuổi bú khi cô bé ngồi cạnh giường bệnh và than đói.

Maria cho con gái út bú sau khi tỉnh lại sau cơn hôn mê. Ảnh: Cen

Chị Maria Laura Ferreyra ở thành phố San Francisco, Argentina, gần đây hồi tỉnh sau khi trải qua 30 ngày hôn mê. Truyền thông địa phương cho biết Maria bị tấn công khi đang đi xe máy. Maria bị ngã, đập đầu xuống đất dẫn đến bất tỉnh.

Các bác sĩ thông báo với gia đình rằng Maria có nguy cơ chết não và thậm chí đề nghị gia đình hiến nội tạng của cô. Martin Delgago, chồng của Maria, cho biết tình cảnh của vợ rất khó khăn nhưng anh vẫn có niềm tin mọi thứ sẽ ổn và vợ anh sẽ tỉnh lại.

15 ngày sau tai nạn, kiểm tra cho thấy chức năng thần kinh của Maria có hoạt động nhưng cô vẫn chưa tỉnh lại. Cuối tuần trước, con gái út 2 tuổi của cô đến thăm mẹ ở bệnh viện. Cô bé ngồi cạnh giường bệnh, bập bẹ tạo ra những âm thanh mỗi khi đòi bú. Ngay lập tức, Maria kéo áo lên và bắt đầu cho con bú.

Chị Maria ôm con gái trên giường bệnh. Ảnh: Cen

Anh Martin kể lại: "Đó là một khoảnh khắc kỳ diệu, đặc biệt. Chúng tôi đều khóc. Thật tuyệt vời khi chứng kiến hai mẹ con ôm nhau, chứng kiến bản năng làm mẹ mạnh mẽ của cô ấy".

Maria và Martin có ba con, 17 tuổi, 13 tuổi và 2 tuổi. Theo truyền thông địa phương, Maria vẫn chưa tỉnh táo nhưng cô vẫn nhận ra con gái và âu yếm con hệt như cách cô làm trước khi hôn mê. 

Maria và chồng Martin trước vụ cướp. Ảnh: Cen

Theo công tố viên Leonor Failla, họ đang tiến hành điều tra vụ tấn công Maria. Một người đàn ông 23 tuổi bị bắt vì nghi ngờ liên quan đến vụ việc nhưng cuộc điều ta vẫn tiếp diễn. Chồng của Maria nói: "Chúng tôi hy vọng công lý được thực thi, vì ba đứa trẻ đang chờ đợi cô ấy và vì những gì cô ấy đã phải chịu đựng".

Ngôi sao/Theo Mirror