Một bà mẹ sử dụng dầu cần sa để chiến đấu với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối và được các bác sĩ thông báo hoàn toàn khỏi bệnh dù trước đó bà được thông báo chỉ còn sáu tuần để sống.
Bà Joy Smith, 52 tuổi, được chẩn đoán mắc bệnh ung thư dạ dày và ruột không thể chữa được vào tháng 8 năm 2016.
Nhưng trong nỗ lực chiến đầu đến cùng, bà bắt đầu dùng dầu cần sa có chứa THC, loại chất được quy định là bất hợp pháp ở Anh.
Theo Daily Mail, sau hai năm vật lộn, Joy phát hiện ra rằng bà không còn ung thư nữa và cũng không phải điều trị bằng hóa trị nữa.
Joy, đến từ thành phố Coventry, West Mids, nói: "Tôi sẽ tiệc tùng đến hết đời. Tôi hẳn phải là người duy nhất trên thế giới sống sót sau chuyện này.
"Tôi liên tục tự cấu vào người để xem điều này có phải là sự thật không. Tôi vẫn phải theo dõi ba tháng một lần, nhưng ngoài chuyện đó ra, không có kế hoạch điều trị nào nữa."
Quay trở lại năm 2016, Joy được cho biết bà sẽ còn khoảng sáu tuần nữa để sống và hóa trị chỉ giúp kéo dài chút thời gian.
Vì vậy, bà bắt đầu điều trị hai tuần một lần, nhưng buộc phải gỡ ống truyền hóa chất sau khi bị nhiễm trùng huyết.
Trong lúc đó, những người bạn của Joy đã nghiên cứu các 'phương pháp chữa trị' thay thế cho đến khi bà được cung cấp những viên thuốc có chứa cần sa.
Bà thừa nhận rằng ban đầu bà không muốn dùng nó vì 'không biết nó là gì', nhưng vẫn dùng nó khi không còn hy vọng chữa trị nào khác.
Bà cho biết THC khiến bà có cảm giác 'say' và bà phải vật lộn mới nói được vì từ ngữ dường như 'bị lu mờ' trong đầu.
Tuy nhiên, sau khi sử dụng dầu cần sa thường xuyên, khối u vốn không thể phẫu thuật của bà gần như biến mất hoàn toàn.
Với hy vọng được hồi phục, bà tiếp tục điều trị và không ngừng mỉm cười kể từ cuộc hẹn tư vấn cuối cùng, khi bác sĩ tuyên bố bà đã khỏi bệnh.
Bà nói: "Tôi rất hạnh phúc. Tất cả là nhờ dầu cần sa. Tôi không nên ở đây, nhưng tôi đang ở đây.
"Con gái tôi đang ở Úc vào lúc này và khi tôi nói với nó, nó còn nghĩ rằng tôi đang nói dối.
"Mọi người xung quanh tôi đều rất tuyệt vời. Tôi có một đội quân hỗ trợ đằng sau và tất cả họ đều rất hạnh phúc."
Sau khi thoát án tử, Joy bắt tay viết một cuốn sách về hành trình của mình và quyết tâm vận động để THC được hợp pháp hóa.
Bà nói: "Tôi phải làm cho nó được hợp pháp hóa. Tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc hơn bao giờ hết. Tôi sẽ tiếp tục kiến nghị và hy vọng nó sẽ tạo ra sự khác biệt.
"Tôi tin rằng thượng đế có lý do cho tôi còn ở đây là để giúp đỡ những người khác. Trừ khi bạn phải đối mặt với cái chết, bạn sẽ không biết điều gì có thể xảy ra."
Bà đã khởi động một bản kiến nghị yêu cầu hợp pháp dầu cần sa với mục đích y tế ở Anh và thu hút được hơn 17.000 chữ ký.
VietHome (Theo Lad Bible)