Em bé đột tử trong cũi nhưng người trông trẻ cứ tưởng em đang ngủ say

Người mẹ đau khổ trước cái chết của con nhỏ đã lên tiếng cảnh tỉnh các bậc phụ huynh khác về câu chuyện buồn của mình.

Jennifer Wakefield, 33 tuổi, hoàn toàn suy sụp sau khi cậu bé Ralph sáu tháng tuổi được đặt vào cũi cho một giấc ngủ ngắn và không bao giờ tỉnh dậy nữa. Cậu bé qua đời vì hội chứng đột tử ở trẻ sơ sinh (SIDS) tại nhà của người giữ trẻ vào tháng 9/2015.

Mặc dù cái chết của em là không thể phòng tránh được, cô Wakefield muốn đảm bảo rằng các gia đình khác sẽ không phải trải qua nỗi đau tương tự.

Cùng với chồng Stephen, cô đang cố gắng nâng cao nhận thức về giấc ngủ an toàn hơn cho em bé để ngăn chặn những cái chết vô nghĩa.

Cô kể lại về ngày Ralph qua đời: "Tôi đang làm việc ở Scunthorpe thì nhận được cuộc gọi từ người giữ trẻ thông báo rằng Ralph đã ngủ trưa và chết trong giấc ngủ.

“Họ chỉ nghĩ rằng thằng bé có một giấc ngủ dài và không nhận ra con đã chết. Các nhân viên y tế đã làm hết sức mình để cứu con tôi, nhưng thằng bé đã chết được một lúc, vì vậy không còn gì cứu vãn được.

“Khi đó, con không bị ốm – con chị bị cảm vào tuần trước đó và chỉ vậy thôi. Thằng bé là đứa con đầu lòng của chúng tôi và là một em bé hoàn hảo.

"Chúng tôi hoàn toàn không tin nổi và sốc trước sự ra đi của Ralph. Thật vô lý khi chúng ta không thể tìm ra lý do tại sao một đứa trẻ hoàn toàn khỏe mạnh được đặt trong cũi cho một giấc ngủ ngắn lại không thức dậy nữa."

Cô Wakefield nói thêm: "Cái chết của con đã ảnh hưởng lớn đến chúng tôi, vì không có cha mẹ nào mong muốn mất con.

"Sau đó, cuộc điều tra về cái chết là một trải nghiệm đau đớn và khó có thể chịu đựng - nhân viên điều tra nói rằng không thể xác định nguyên nhân cái chết của Ralph, nhưng chúng tôi biết rằng đó là SIDS và đó là điều không thể tránh được."

Một tháng sau đám tang của Ralph, cô Wakefield phát hiện ra mình đang mang thai đứa con trai thứ hai, Edward, hiện đã ba tuổi. Cặp đôi hiện cũng có một cậu con trai chín tháng tuổi Edgar.

Cô Wakefield nói: "Chúng tôi đã trải qua một mất mát lớn nhưng việc mang thai một lần nữa đã cứu giúp chúng tôi vì khi Edward chào đời, chúng tôi đã có thể nhìn thấy một em bé khác khỏe mạnh và vui vẻ, và chúng tôi thở phào nhẹ nhõm sau khi con qua mốc sáu tháng.

"Trước đó, chúng tôi chưa bao giờ trải qua giai đoạn con mọc răng, vì vậy đó là kinh nghiệm mới mẻ với Edward, và sau đó là tất cả các giai đoạn phát triển khác, nó giống như chúng tôi được làm cha mẹ lần đầu thêm một lần nữa.

"Không có gì mà chúng tôi cần phải thay đổi trong quy trình giấc ngủ của Edward, vì chúng tôi đã làm theo mọi lời khuyên khi đặt con xuống cũi.

"Nhưng chúng tôi nghĩ rằng điều quan trọng là truyền bá thông điệp về các thói quen ngủ an toàn, vì Hull và East Riding có tỷ lệ trẻ bị SIDS cao nhất trong cả nước trong khi không có nhiều thông tin về hội chứng này.

"Nếu nhiều cha mẹ nắm được thông tin, sẽ không giống như cái chết của Ralph, nhiều cái chết SIDS khác có thể tránh được."

Cô Wakefield đã làm việc với Lullaby Trust và Bệnh viện Hoàng gia Hull để nâng cao nhận thức về SIDS. Hội chứng lấy đi cuộc sống của khoảng 240 trẻ sơ sinh ở Anh mỗi năm và khoảng 85% xảy ra trong sáu tháng đầu đời.

SIDS là gì?

Là hội chứng trẻ sơ sinh chết đột ngột hay còn được gọi là sự đột tử ở trẻ. Hội chứng này xuất hiện khi trẻ dưới một tuổi chết đột ngột không có cảnh báo, thông thường trong khi ngủ.

Bạn có nên lo lắng? Mặc dù SIDS là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến tử vong của trẻ trong khoảng 1 tháng đến 1 năm tuổi, nhưng vẫn hiếm khi xảy ra. SIDS thường gặp trong độ tuổi từ 2 đến 4 tháng. Nguyên nhân gây ra SIDS rất khó xác định, mặc dù vậy, một số yếu tố sau sẽ làm gia tăng nguy cơ SIDS:

• Cha mẹ hoặc người cùng nhà hút thuốc lá

• Ngủ úp mặt trên nệm

• Trẻ sinh non

• Trẻ sinh nhẹ cân

• Ngủ trên bề mặt quá mềm

• Thân nhiệt quá cao trong khi ngủ

Làm sao để giảm nguy cơ SIDS?

Luôn đặt bé nằm ngửa khi ngủ, sẽ giảm đến 50% nguy cơ. Không nên để bé nằm nghiêng. Dọn dẹp gối, đồ chơi mềm, gối chèn và nhưng vật có thể ảnh hưởng đến việc bé thở. Không che đậy đầu của bé khi ngủ. Giữ phòng bé ở độ nhiệt độ mát vừa phải, nhất là khi bé mặc tã.

Đừng mặc quá nhiều quần áo cho bé khi đi ngủ, chỉ mặc vừa đủ và thoải mái. Tránh để bé ngủ chung giường nệm với ba mẹ trong những tháng đầu vì gối nệm mềm cũng là một nguy cơ. Nếu bạn ngủ cùng bé, hãy cất những chăn lông, gối mềm và bảo đảm đệm cứng. Nên đặt bé nằm ngửa ngay cả khi ngủ cùng ba mẹ.

Không bao giờ hút thuốc khi ở cạnh bé và giữ bé tránh xa những người hút thuốc lá. Cho bé bú hoặc ngậm núm vú trong khi ngủ có thể giảm nguy cơ SIDS.

VietHome (Theo The Sun)