Thuê bảo mẫu 50 triệu/tháng, cha mẹ chết lặng phát hiện sự thật về bình sữa của con

Người cha không ngờ rằng đằng sau bình sữa mà bảo mẫu dùng cho con hàng ngày lại chứa đựng một điều kinh khủng.

Cựu diễn viên Singapore Joshua Ang, 30 tuổi đã chia sẻ câu chuyện ác mộng của gia đình mình khi chỉ suýt chút nữa anh đã mất đi vĩnh viễn đứa con trai bé bỏng chưa tròn 1 tuổi.

Theo chia sẻ của Joshua Ang, anh kết hôn với nữ tiếp viên hàng không Shannon Low vào ngày 3/3/2018. Cặp đôi sau đó đã chào đón trái ngọt đầu tiên là bé trai Jedaiah vào ngày 1/8/2018.

Để hỗ trợ vợ chăm sóc con trai đầu lòng được tốt hơn anh đã quyết định thuê một bảo mẫu.

Bảo mẫu anh chọn là một người phụ nữ có 12 năm kinh nghiệm với mức lương thỏa thuận là hơn 50 triệu đồng một tháng. Tuy nhiên, ngay từ những ngày đầu làm việc, Ang cho biết người bảo mẫu đã bộc lộ những tính xấu như lười biếng, bảo thủ và hay tọc mạch.

Vợ chồng Joshua Ang bên cạnh con trai đầu lòng.

Cựu diễn viên này đã liệt kê những biểu hiện xấu của nữ bảo mầu gồm: Phớt lờ tiếng khóc của bé Jed, làm mọi thứ theo ý thích, không muốn sử dụng máy hâm sữa, thích dùng sữa công thức hơn là dùng sữa mẹ hâm lại vì "nó dễ hơn"...

"Nhưng điều khiến chúng tôi tức giận nhất là cô ta cho Jed ăn quá nhiều. Bác sĩ nhi khoa khuyến nghị chúng tôi chỉ nên cho con tối đa 60ml sữa mỗi lần ăn nhưng bảo mẫu cho Jed ăn ít nhất 120-150ml mỗi lần. Lý do cho hành động này là cô ta muốn Jed ngủ lâu hơn để được nghỉ ngơi nhiều hơn", anh Ang cho hay.

Tuy nhiên, không lâu sau đó, anh Ang phát hiện con trai bỗng nhiên thở khò khè, quấy khóc nhiều hơn. Khi định đưa con đến bệnh viện, người bảo mẫu đã chặn lại và cho biết, đứa trẻ đang "giả vờ" mà thôi.

Bảo mẫu khuyên hai vợ chồng nên thư giãn và đừng hoang tưởng về tình trạng bệnh của con.

Sau đó, khuôn mặt đứa trẻ bắt đầu chuyển sang màu tím và bị sốt 38,3 độ. Người bảo mẫu sau đó dùng miệng hút dịch mũi cho đứa trẻ nhưng em bé vẫn khó thở.

Bé Jed nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Cuối cùng, bé Jed được đưa đến Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em KK và ở khoa chăm sóc đặc biệt (ICU). Vào ngày 9/8/2018, cậu bé Jed được chẩn đoán bị viêm phổi vì hít phải sữa do sặc sữa.

Vào ngày 10/8, Jed bị sốt cao hơn và lịm đi, không phản ứng. Trong khi đó nữ bảo mẫu chỉ chăm chăm dùng điện thoại di động, không một câu hỏi han hay xin lỗi. Cô đã đóng gói đồ đạc và sẵn sàng rời khỏi đây.

Nữ bảo mẫu khẳng định đứa trẻ bị sặc sữa không phải do lỗi của cô ấy. Tuy nhiên, vợ chồng anh Ang đã phát hiện ra sự thật kinh hoàng rằng nữ bảo mẫu đã cắt phần núm của bình sữa để sữa chảy nhanh hơn, tiết kiệm thời gian khiến bé Jed bị sặc sữa.

Vào ngày 11/8, tình trạng của bé Jed ngày càng nghiêm trọng hơn và bác sĩ cho hay đứa trẻ đã mắc bệnh nhiễm trùng. May mắn thay, đến ngày 14/8, bé Jed có dấu hiệu hồi phục và đến ngày 17/8, bé Jed được xuất viện trở về nhà.

Ang đã quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để các bậc cha mẹ khác rút kinh nghiệm. Vợ chồng Ang khuyên mọi người nên làm theo bản năng của bản thân, lắng nghe con nhiều hơn và đừng phụ thuộc hay tin tưởng quá nhiều vào kinh nghiệm của bảo mẫu.

Cha mẹ cần lắng nghe con và làm theo bản năng của mình thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào bảo mẫu.

Viethome (theo Helino)