Một phụ nữ tỉnh lại sau 27 năm hôn mê

Một người phụ nữ đến từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) bị thương nặng trong một vụ tai nạn giao thông năm 1991 đã hồi phục một cách kỳ diệu sau khi tỉnh lại khỏi cơn hôn mê kéo dài 27 năm.

Munira Abdulla, ở tuổi 32 tại thời điểm xảy ra tai nạn, bị chấn thương sọ não nghiêm trọng sau khi chiếc ô tô do người anh rể của cô lái va chạm với xe buýt trên đường đón con trai đi học.

Omar Webair, lúc đó mới chỉ bốn tuổi, đang ngồi ở phía sau xe cùng mẹ, nhưng không bị thương tích gì nhờ người mẹ ôm chặt anh trong vòng tay ngay khi tai nạn xảy ra.

Bà Abdulla đã bị thương nặng, nhưng năm ngoái đã tỉnh lại trong một bệnh viện ở Đức.

Omar đã tiết lộ về vụ tai nạn và tình hình hồi phục của mẹ mình sau nhiều năm điều trị.

"Tôi chưa bao giờ từ bỏ mẹ vì tôi luôn có cảm giác rằng một ngày nào đó mẹ sẽ thức dậy", Omar bày tỏ.

"Lý do tôi chia sẻ câu chuyện của bà là để nói với mọi người rằng đừng mất hy vọng vào những người thân yêu của bạn; đừng coi như họ đã chết khi họ ở trong tình trạng như vậy", anh nói thêm.

"Mẹ tôi đang ngồi với tôi ở ghế sau. Khi thấy vụ tai nạn sắp xảy ra, bà đã ôm tôi để bảo vệ tôi khỏi va chạm."

Anh không hề hấn gì, chỉ bị một vết bầm tím ở đầu, nhưng mẹ anh đã không được điều trị trong nhiều giờ.

Bà Abdulla cuối cùng cũng được đưa đến bệnh viện, và sau đó được chuyển đến London. Ở đó, bà được tuyên bố đã ở trong trạng thái thực vật - không phản ứng, nhưng có thể cảm nhận được nỗi đau.

Sau đó, bà được đưa trở lại Al Ain, một thành phố ở UAE giáp biên giới với Oman, nơi bà đã sống và chuyển đến nhiều cơ sở y tế khác nhau theo yêu cầu bảo hiểm.

Bà ở đó vài năm, được cho ăn qua ống thông và tiếp tục duy trì sự sống. Bà cũng được tiếp nhận vật lý trị liệu để đảm bảo cơ bắp sẽ không yếu đi do thiếu vận động.

Vào năm 2017, gia đình đã được cung cấp một khoản trợ cấp từ Crown Prince Court, một cơ quan chính phủ ở Abu Dhabi, cho phép bà Abdulla được chuyển đến Đức.

Ở đó, bà đã trải qua một số cuộc phẫu thuật để điều chỉnh cơ bắp tay và chân bị co rút nghiêm trọng, và bà đã được cho dùng thuốc để cải thiện tình trạng của mình.

Một năm sau, con trai bà có một cuộc cãi vã trong phòng bệnh của bà, và điều này dường như khiến mẹ anh phải hồi tỉnh.

"Có một sự hiểu lầm trong phòng bệnh viện và bà ấy cảm thấy tôi đang gặp nguy hiểm, điều đó khiến bà ấy bị sốc", Omar nói.

"Bà ấy phát ra âm thanh lạ và tôi liên tục gọi các bác sĩ đến kiểm tra, họ nói mọi thứ đều bình thường.

"Sau đó, ba ngày sau, tôi thức dậy khi nghe thấy âm thanh ai đó gọi tên mình.

"Đó là bà ấy! Bà ấy đang gọi tên tôi, tôi như đang bay trong niềm vui; trong nhiều năm tôi đã mơ về khoảnh khắc này, và tên của tôi là từ đầu tiên bà ấy thốt ra."

Bà ngày càng có nhiều phản ứng hơn, và bây giờ có thể cảm thấy đau và có thể trò chuyện đơn giản.

Chỉ có một vài trường hợp bệnh nhân hồi phục ý thức sau vài năm - và thậm chí sau đó, sự phục hồi có thể bị kéo dài.

Dịch vụ y tế quốc gia của Vương quốc Anh cho biết, không thể dự đoán cơ hội cải thiện của một người nào đó trong tình trạng suy giảm ý thức.

Những người tỉnh lại thường bị khuyết tật nghiêm trọng do tổn thương não.

Một trường hợp phục hồi đáng chú ý là của Terry Wallis, một người đàn ông Mỹ bị tai nạn xe hơi khi mới 19 tuổi và đã hồi phục đáng kể sau khi trải qua 19 năm trong tình trạng gần như thực vật. Người ta cho rằng anh có khả năng tái phát triển mô não.

Cựu vô địch thế giới đua xe công thức 1 Michael Schumacher bị chấn thương ở đầu trong một tai nạn trượt tuyết ở Pháp vào năm 2013. Anh bị hôn mê trong vòng sáu tháng trước khi được chuyển về nhà ở Thụy Sĩ để tiếp tục điều trị.

VietHome (Theo BBC)