Đàn ông Tây sợ phụ nữ "hiền"?

Tôi có nói chuyện với vài anh bạn, cũng khá thân, chuyện về con gái và đàn bà. Họ nói rằng họ sợ những phụ nữ “hiền”: hiền thánh thiện, hiền cam chịu, hiền nết na, hiền và lành tính, hay hiền cho có vẻ hiền thế thôi (nói cho đúng là hiền một cách giả tạo). Nói nôm na là họ sợ những người phụ nữ nào tự nhận mình là hiền.

c1f6aaa2-1de1-4022-a1e6-820d9cd278c3

Trò đổ lỗi là một bi kịch thường thấy trong các mối quan hệ mà con người gầy dựng. Người ta có thể dễ dàng quy chụp rằng lý do đó không phải bắt nguồn từ Tôi mà từ Cô ấy, Anh ấy… hay một người nào đó khác, ai cũng được, miễn là không phải Tôi.

Cái đáng sợ hơn là ngay cả bản thân người đổ lỗi cũng không nhận ra được bản thân mình mới chính là căn nguyên của mọi vấn đề. Chính vì vậy, họ thường xuyên làm cho người khác rất là khổ sở và cũng tự làm tổn thương chính mình ở một phương diện nào đó.

Phụ nữ "hiền" hai mặt đến đáng sợ!

Anh bạn tôi người nước ngoài, nói tiếng nước ngoài, làm việc trong một công ty nước ngoài, nhưng nhân sự đa phần là phụ nữ Việt. Chẳng biết là may mắn hay bất hạnh, anh đã từng chứng kiến vài cái liếc xéo, mấy câu đâm chọt và nhiều trò chơi xấu của những người được xem là phái yếu và phái đẹp. Họ không nghĩ là anh hiểu tiếng Việt và rất giỏi tiếng Việt, chỉ là anh không dùng nó ở công ty mà thôi. Chuyện có gì đâu, chỉ toàn xoay quanh chuyện váy áo, phục trang, bồ cô này không đẹp bằng bồ cô kia hay nhiều khi chỉ với lý do “thấy chướng mắt” thì chọt nhau vậy mà. Đó là chuyện thường tình của phụ nữ.


Anh ấy bảo rằng điều mà anh thấy kinh sợ nhất ở phụ nữ là tại sao họ có thể cười nói như không có gì, thỉnh thoảng cợt nhả pha trò khen nhau như pháo nổ mà vừa quay mặt đi là lườm nguýt, sỉ vả nhau không tiếc lời. Cuộc sống hai mặt đến đáng sợ

Phụ nữ "hiền" ganh đua trong công việc

Chuyện thường tình thì thôi, còn phụ nữ mà ganh đua nhau trong công việc mới là thật sự kinh dị Việt Nam. Kinh dị là trước mặt người khác thì họ luôn tỏ vẻ yếu đuối, cần che chở, cần bảo vệ hoặc tỏ vẻ sợ hãi, không dám đối mặt, nói yêu yêu thương thương, ôm hôn thắm thiết nhưng thực chất đằng sau là những cái nguýt sắc hơn dao lam, nói với người này một ít, kể khổ với người kia vài câu hay khóc lóc với sếp dăm chuyện rằng thì, là, mà… tựu chung lại, họ là người “hiền” và kẻ nào đó được đề cập là kẻ xấu đang ức hiếp họ.


Anh bạn tôi vui miệng bông lơn bảo sao thời nay xuất hiện nhiều cô Tấm quá, chỉ khổ thân mấy ả Cám, đã xấu mà cứ thích dành phần đóng vai ác làm chi cho thiên hạ adua xì xầm, rốt cuộc thì kết thúc trong nồi nước sôi hay hũ mắm nào đó vậy.

Tôi thì miễn bàn, nghe anh nói cho đã, kết lại một câu: "Anh cứ làm phụ nữ thì sẽ hiểu thôi mà."

Theo yan.vn